Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
con cũng thế :( 1 đống bài tập chả muốn làm :( còn đi đọc cả quyển sách dầy cộp môn KT nữa chứ :(( chưa thấy prof nào điên loạn như prof của mình, 1 tuần trc khi thi final cho đọc 1 quyển sách 300 trang và bảo "final tao sẽ hỏi về quyển sách này" :(( đúng là bó hết cả người :((
 
HH is HH's angel? :D

@NM: prof của NM dã man thật :| Mà ông í có test chi tiết ko hay chỉ đọc summary là okay? :D
Website NM làm hay :D :) Có cả donation, được được :D :p Mà NM nhớ tài thật, nhớ cả vị trí từng đứa 3 năm ^____^
 
Xem cái web thích nhất cái sơ đồ lớp :x :x :* Nhìn mà thấy bao nhiêu chuyện cũ tràn về, hồi lớp 10 ngồi cuối lớp, rồi lớp 11 ngồi với Kiên, lên lớp 12 thì đã chẳng còn trong sơ đồ lớp nữa rồi... ^^ Cảm ơn NM nhiều lắm nhé :x >:-D<

Ava của Huyền chắc "anh" làm tặng huh ^^
 
Chẹp, :| mọi người chứng tỏ k xem đĩa của lớp hả /:) NM làm phần album :| Còn phần diary với sơ đồ là của Vũ mà /:) Ở trên đĩa của lớp có hết mà :| Chán thiệt đó ! NM chỉ upload lên thôi :| Thằng Vũ nó chửi um lên bây giờ :|
 
Hic đúng :D mọi người k nhớ cái đĩa hả :d tớ chỉ up cái đĩa đấy lên thui và cũng chú thích là phần đấy do Đức, Vũ and other A1 members rùi mà :p :D (other member đóng vai trò viết bài và có mặt trong ảnh hehe)

XP: đọc sách, và ông ý hỏi nền KT Mỹ giai đoạn này thế nào thế nào thì trả lời và graph ra :(( mà cả quyển sách dầy cộp đố ai mà nhớ hết ông Clinton làm gì rồi ông Bush làm gì chứ :((
 
Hơ, ngồi xem ngấu nghiến cả cái đĩa lớp muh có thấy gì đâu nhỉ :-/ Hay là mình nhớ nhầm :-/
 
Công lớn nhất của Nguyệt Minh là làm cho mọi người biết đến sự tồn tại của Phùng Tuấn Đức :D
by the way,
mọi người thử cái domain mới nhế:
www.12anh.info
 
Công lớn nhất của Nguyệt Minh là làm cho mọi người biết đến sự tồn tại của Phùng Tuấn Đức
Ơ thế là ý j thế nhở? :-?

Nói chung là tớ đang tập điềm đạm, có ai sờ nặng lờ thì tớ cũng không cần xờ nhẹ lờ từ người ta đâu.:-B Rồi thì sẽ không để bụng cái chuyện mọi người nhầm nhọt j ở trên đâu.:| Đấy, mà mọi người vừa làm j ý nhở???:-/

Câu bị bôi trắng là không có ở đâu đâu nhé :)) Edit rồi, NM nhờ, bố xin lỗi lần nữa nhé :D
Đ** mẹ, ***** hiểu phải điềm đạm thế ***** nào được chứ B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oái oái bố đừng có cáu nhé :p con trêu ông 1 tí thôi :p hichic con đang nói với BT và XP là cái phần website đấy con chả làm gì mấy :D có ngồi tìm mấy bài thơ type vào thui :"> còn cái phần chính có phải con làm đâu :)) đã nói rõ ràng thế còn gì nữa :| :| :| ông với bố ghê quá đi mất :((

Hic cái tính rẻ tiền của lớp mình nó bay đâu hết rồi thế >_<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố cũng quá trớn tý thôi mà :(( Xin lỗi NM nhé:(( Sao con cũng tự nhiên nghiêm túc thế? :((
 
Hic tại ông với bố tự dưng nổi giận đùng đùng :| thật là đáng sợ :|
 
chuyện thằng Vũ và thằng Đức nổi giận đùng đùng thì có gì lạ đâu mà phải sợ:))
 
UH hic, tự dưng làm mình hết hồn :D

Đức ơi, tớ đã có CD đâu :| :((
 
Hơ hơ!!! Phải hỏi Diệu chứ sao lại hỏi thằng Đức??? :D
Trước khi Diệu đi đã đưa hết đĩa cho rồi còn j :-? Phải ko nhỉ? B-)
 
:eek: Ông có nói gì đâu mà ghê [-x Các phần khác có gì là của ông đâu mà ông phàn nàn làm gì [-x Ông chỉ làm cái film thôi :D Toàn bộ cái diary là của thằng Vũ chứ :| Bảo Thư, cái này ở trong cái đĩa CD thứ 2 thì phải, ở trong 1 folder nào đấy. Xem film k có đâu :))

Mà XP: ấy làm cùng NM đi ;;) Bao giờ tớ sang sẽ giúp sức ;;) Ai chứ XP thì pro rồi ;;) K nghĩ ra sớm nhỉ :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh đúng, mình cũng sợ lạnh cả ng ra :| Xin lỗi, xin lỗi, con ko cố ý, ng ko biết ko có tội :| Muh chiều nay tìm lại cái CD chả thấy đâu là sao nhỉ :((
 
uh, sao tớ cũng kô thấy đĩa của tớ đâu nhỉ, lạ thật đấy ???Đức ới, đĩa của bà đâu ý nhỉ :D
Hì hì, tớ mới thi xong rùi, 1 tháng nữa về nhà, yo yo :D:D.
@NM: Cái NM làm cũng hay, hì hì, tớ đã từng "nằm mơ" sẽ lớp mình có 1 forum riêng để mún làm gì thì làm, hehe, nhưng giờ vẫn chỉ là mơ, hihi, hè này mới bắt đầu học design web, hihi, xấu hổ ghê :"> :D :X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe sướng thế :D 1 tháng nữa tớ cũng về :p thế là mình tụ tập đc rồi :)) TM ngày nào về thế?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên