Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hồ Huyền đã viết:
hô hô hô , HH có khác , xinh ngời ngời như tiên giáng trần ;));)):)>- :)>- ;;) ;;)

:mrgreen: sao Hồ Huyền bây giờ lại nổ thế này, nguy hiểm quá :mrgreen: ;;) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Mai Quỳnh Trang đã viết:
Mấy em 0508 sao có vẻ lo lắng chuyện ứng phó với cô Hạnh yêu quý của chúng ta thế nhỉ? Budo dọa sẽ gửi bảng điểm về cho phụ huynh hả? Đừng có lo wa' mà ảnh hưởng đến tinh thần học tập và vui chơi lành mạnh, các em ah. A1 0205 vẫn sống khỏe mỗi ngày sau 3 năm học đấy thôi :D
oài
chị ơi cô có dọa đâu hôm thứ 2 cô trả bảng điểm về bắt kí rồi ạ:(
thứ 3 nộp ( tức là hôm qua đấy ạ )
 
Oài, chuyện vặt, mấy cái này gọi là dằn mặt thôi em, mới vào bao h các thày cô chả cho vài đòn cảnh cáo, cho học sinh thấy uy mà ko nhờn chứ có gì đâu (mà lớp mình thì vẫn cứ nhờn như thường :))). Đâu sẽ vào đấy cả thôi ;).
 
em ơi cứ như bọn chị :D:D:D


ai đi học thì đc 10 điểm
ai đi muộn thì 4
ai nghỉ thì 0

vậy mà cuối năm vẫn cứ 9 phẩy mới ghê chứ ...

có hôm có đứa nằm ở nhà , cô Hạnh gọi điện về
- "sao giờ này chưa đi học ?? "
- "đây con đi đây ... "
và đặt máy xuống .... ngủ tiếp ...



thế mà cuối năm tổng kết vẫn cứ 9 phẩy như thường :)):)):)) bo tay


hô hô , bạn Ly có thấy bạn Huyền xinh đẹp giống cô tiên chưa .... :))

bạn HH xinh thiệt đó
 
em ơi cứ như bọn chị :D:D:D


ai đi học thì đc 10 điểm
ai đi muộn thì 4
ai nghỉ thì 0

vậy mà cuối năm vẫn cứ 9 phẩy mới ghê chứ ...

có hôm có đứa nằm ở nhà , cô Hạnh gọi điện về
- "sao giờ này chưa đi học ?? "
- "đây con đi đây ... "
và đặt máy xuống .... ngủ tiếp ...



thế mà cuối năm tổng kết vẫn cứ 9 phẩy như thường :)):)):)) bo tay


hô hô , bạn Ly có thấy bạn Huyền xinh đẹp giống cô tiên chưa .... :))

bạn HH xinh thiệt đó
 
BÓ tay roài, :D. Nhớ cả cái trò present nữa chứ. Mới đầu thì chấm đến khắt, bạn Ly xinh đẹp chết đầu nước, cái tội thích chơi nổi. Nào là presentation về học TA đủ kiểu, hình như được 8 điểm. Sau đó đến cái vở kịch chuối củ do 3 thằng Toàn, Đức, QA mất bao công sức thì được 9 điểm. Sau đó thì ai lên cũng 10, mặc dù chẳng mấy ai thèm nghe, còn cô thì... hớ hớ hớ :))
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
BÓ tay roài, :D. Nhớ cả cái trò present nữa chứ. Mới đầu thì chấm đến khắt, bạn Ly xinh đẹp chết đầu nước, cái tội thích chơi nổi. Nào là presentation về học TA đủ kiểu, hình như được 8 điểm. Sau đó đến cái vở kịch chuối củ do 3 thằng Toàn, Đức, QA mất bao công sức thì được 9 điểm. Sau đó thì ai lên cũng 10, mặc dù chẳng mấy ai thèm nghe, còn cô thì... hớ hớ hớ :))

:madflame: sao mày dám nhắc đến nỗi đau của tao hả :madflame:Thật là thiệt thòi cho mình đáng nhẽ lên đầu phải được ưu tiên chứ nhỉ :-s (tao nghĩ thế :D )

@HH: Thấy rồi :D :D :D
 
hơ hơ còn có trò đóng kịch ạ? tư vấn cho tụi em với :| tình hình là em đang 6,9 Anh :|
 
hè hè, hồi đấy anh có 3.5 thôi, có chết đâu. Yên tâm, các cô không để em chết được đâu :D
@ Ly: cái tội thích chơi nổi, cho mày chết :p
 
hè hè, hồi đấy anh có 3.5 thôi, có chết đâu. Yên tâm, các cô không để em chết được đâu :D
@ Ly: cái tội thích chơi nổi, cho mày chết :p
 
Bạn Toàn với bạn Ly dạo này xóc nhau hơi nhiều nhé :p, nghe rất là vui cửa vui nhà :)). Còn các em lớp 10 thì bình tĩnh, ko freaked out, ko có việc gì khó, chỉ sợ mặt ko đủ dày :smoking:
 
Lê Ngọc Ly đã viết:
:mrgreen: sao Hồ Huyền bây giờ lại nổ thế này, nguy hiểm quá :mrgreen: ;;) :D
hô hô, tại bi h bạn Chíp Hôi đc chúa phù hộ mà;;)0:) nên nổ là phải thôi, chíp hôi nhờ:DGod bless u:*8-} :)) ko thể mê nổi:p ấy thế mà:-?:))
 
Ầy da, tình hình là mệt quá nhể?:smoking: Đã khuyến cáo là ko nói chuyện học hành kia mà.[-x Đến là chán[-x

Huyền, phát huy khá tốt truyền thống rẻ tiền và dơ dáy.:)) cố lên bạn, đừng sợ ...ợ.....ợ...........!=D>:drummer:

Bạn Toàn với bạn Ly dạo này xóc nhau hơi nhiều nhé , nghe rất là vui cửa vui nhà
Phần đầu con nói thì đúng, nhưng phần sau con nói....:-B ... cũng đúng...:-B Hai bạn thích chửi nhau thì để tớ tổ chức hẳn một đấu trường, arrange một cái như kiểu duel ý;;) Hay phải biết...:)) Nói tý tiếng Anh không lại bảo là mình dốt:-B

Hum nay đi thăm cô Kim Anh, giáo viên nổi tiếng trong lớp ta với câu "CÔ nói rất thật đấy!!!" và "Các cháu mà học thế này thì cô sợ lă ă ă...a.ammmmmmm!", "các cháu rỗng chân rồi", "chỉ hớt đc cái váng thôi"...
Chắc những đứa chưa bao giờ đc học cô cũng biết. Hic. Đến thăm cô, thấy cô tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh, sống hết mình, gắn bó với cuộc sống, mới thấy mình thật là nông cạn...và phải chịu đựng những điều ghê tởm như Lê Nhiệm...:(( Cô ơi, sao cô lại sống có lý tưởng như thế, lại vĩ đại như thế??? HUHUHUHU:(( Thấy tủi thân vì học Nhiệm quá:((

Thôi, chuyển sang dòng văn học Hiện thực phê phán!
Bên đường sông nhà tớ mọc lên một cửa hàng lẩu có tên "Pháo cao xạ", và nó thì bán món ăn mang hình khẩu pháo --- NGẨU PÍN. Hic:| :|
Chúc mọi người sống vui khỏe và lành mạnh!:|
Chào quyết thắng!:|
 
jo chơi trò đấy đâu nhé kưng ... :))


nhg mà buôn cười thật :)):))


chúa phù hộ cho em Huyền
 
Ầy da, tình hình là mệt quá nhể? Đã khuyến cáo là ko nói chuyện học hành kia mà. Đến là chán

Huyền, phát huy khá tốt truyền thống rẻ tiền và dơ dáy. cố lên bạn, đừng sợ ...ợ.....ợ...........!


Trích dẫn:
Bạn Toàn với bạn Ly dạo này xóc nhau hơi nhiều nhé , nghe rất là vui cửa vui nhà

Phần đầu con nói thì đúng, nhưng phần sau con nói.... ... cũng đúng... Hai bạn thích chửi nhau thì để tớ tổ chức hẳn một đấu trường, arrange một cái như kiểu duel ý Hay phải biết... Nói tý tiếng Anh không lại bảo là mình dốt

Hum nay đi thăm cô Kim Anh, giáo viên nổi tiếng trong lớp ta với câu "CÔ nói rất thật đấy!!!" và "Các cháu mà học thế này thì cô sợ lă ă ă...a.ammmmmmm!", "các cháu rỗng chân rồi", "chỉ hớt đc cái váng thôi"...
Chắc những đứa chưa bao giờ đc học cô cũng biết. Hic. Đến thăm cô, thấy cô tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh, sống hết mình, gắn bó với cuộc sống, mới thấy mình thật là nông cạn...và phải chịu đựng những điều ghê tởm như Lê Nhiệm... Cô ơi, sao cô lại sống có lý tưởng như thế, lại vĩ đại như thế??? HUHUHUHU Thấy tủi thân vì học Nhiệm quá

Thôi, chuyển sang dòng văn học Hiện thực phê phán!
Bên đường sông nhà tớ mọc lên một cửa hàng lẩu có tên "Pháo cao xạ", và nó thì bán món ăn mang hình khẩu pháo --- NGẨU PÍN. Hic
Chúc mọi người sống vui khỏe và lành mạnh!
Chào quyết thắng!

Huyền hư quá, post bài làm bài tớ bay sang trang trước, không ai đọc đc[-x Bực mình quote lại cho mọi người đọc[-x ---> mình cũng rẻ tiềnB-)

Ngoài ra thông báo, đã có ảnh hôm sinh nhật Ánh Dương đi thăm các thầy cô <liên quan hay không liên quan???:-?:-B> Mọi người vào ngó cái nhé. Đẹp lắm;)
 
có mà ấy ý , tớ định trả lời Toanh ngay bên dưới , vậy mà tự nhiên ấy lại chen vào ...


vô duyên chưa cơ chứ ...


này bon chen ghê gớm , giống mình ghê ta :D:D
 
phù, xong 1 môn ... là môn TA :)) ngày mai thi típ ... thông báo cho mọi người bít để hưởng ứng tinh thần thi thố (= lên thư viện đọc lecnote rồi nằm ngủ) đang lên cao ở đây :)>-

Bố: vẫn rẻ tiền như ngày nào ... con ko còn j để nói ngoài việc hoan hô nhiệt tình và hy vọng bố vẫn sẽ luôn mãi mãi ngày nào cũng phát huy truyền thống gia truyền đời đầu này :)>-

Huyền: Huyền ơi là Huyền ... :)) Trông yêu lắm :x

Trần: chúc ku thi tốt :D khổ thân, 26/11 mình đã về đàn đúm thì 2/12 nó mới thi xong:( buồn ghê gớm :( hôm trước sinh nhật Trần, các anh ý nấu lẩu ngon ghê gớm :D ko biết cái bánh order từ Anh thì kết quả thế nào :-??

Chào tạm biệt và quyết thắng :D Chúc mọi người vui vẻ :D
 
hehe giống tớ nè ,...


ngồi trong hôi j trường ngủ lăn lóc ,,,

lúc ngủ dậy thì vẹo xừ cổ , tay thì tê ko cử động đc ,,,,



lần sau rút kinh nghiệm , đem chăn gối theo cho đỡ khổ nhue thế :)):))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên