Trần Trung Kiên
(Magic Gladiator)
New Member
Em Hà ơi, thằng trên avatar của em là ai mà trông thiểu năng thế em ?
)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ơ hay, em này ở đâu vào đây hỏi han hỗn láo thế nhỉ /em Trang đã viết:các anh chị vào hết ĐH chứ hả?
có n~ ai đi du học học ở đâu?
Nguyễn Thu Trang đã viết:các anh chị vào hết ĐH chứ hả?
có n~ ai đi du học học ở đâu?
Mệt quá, [-x Các bạn chưa j đã đòi hỏi rồi. Mà nhắc nhớ co bather và bố nhé:| Kinh điển và cổ điển không phải dễ dùng đâu nhé. Cứ dùng lăng nhăng là đúng hết rồi đấy[-x
Còn chuyện ngoại động từ và nội động từ, trả lời em bé, không nó lai bảo các anh chị vô tâm, mặc dù mình VTVT
- Ngoại động từ là những động từ chỉ là những từ nhập ngoại như "Beauti- phun một câu" và "Tao không ke đâu".
- Nội động từ là những từ dùng trong nước, như từ này chẳng hạn, từ này ý mà :|
Chuyện post ảnh, xin khất mọi người ngày mai, hôm nay con` đang bận việc khác.)
Sau đây xin "mùa hè gạo" lại buổi hôm nay-B thật ra là summer rice thì cũng pronounced giống summerize nhể?:-B)
*******Hẹn mọi người 8h30, 8h25 mình khởi hành và nhìn thấy thằng Đức vừa vượt mình và hỏi một câu rất muôn thuở: "Sao đi muộn thế:-B?" Chà, thế thì nó đi sớm sao????:-?
*******Đến ba cú nhắn tin của các bạn hiền Ánh Dương, Nguyễn Dương và HH về việc đến thẳng nhà cô Thoa. Ánh Dương không rõ lý do, Nguyễn Dương đi đón Ngọc Anh (cái đứa đi sinh về ý, ah, Singapore không phải sinh đẻ:|) HH cũng không có lý do j. Làm mất 400 tiền tớ nhắn tin lại về địa chỉ nhà cô Thoa.
*******Lên đến nơi, thấy đã có bố, ah Đức, Thúy (watashi tsuma), bà Hoàng Dương ngồi mốc mép ở hàng bánh mỳ. Thế là mình và Toanh lao vào ngồi buôn chuyện cùng. Toàn lăng nhăng như kiểu [đọc rap câu nầy]: "thằng hây đấy hây ở hây nhà hây rất hây ngoan hây ah..." đại loại thế dù không phải thế.
*******Giờ cao su cứ gọi là... [-( chán hết cả người, lại phải chờ bọn nó ăn xong bánh mỳ và uống naked man. (trong bọn nó lại có mình mới hãm:|) Mai 9h15 mới lên xe lao lên nhà cô Thoa.
*******Đường vào nhà cô hôm nay không đẹp cũng không xấu, trung bình. Không to không nhỏ, trung bình, không cao không thấp, trung bình.... Nhưng lại có một cái ô tô tải của Thành Hưng để ngay giữa ngõ. X-( Thế là mình đứng chờ chối chết, chẳng thấy nó nhúc nhích j. Hóa ra thằng ôn con đấy đang chờ chất đồ lên xe. X-( thế mà không biết đương mở mồm ra mà nói. Xe mới pháo.[-x Trình độ dân trí, trình độ quản lý
*******Vui sướng khi len vào được nhà giáo viên ưu tú Lê Thị Thoa, uiiii cô ô ô , Cô đi vắng, khóa cửa ngoài. Chỉ có mỗi con chó ở nhà, làm mình hỏi hết hơi. Cái con đấy cũng ngu cơ, [-x như người ta thì bảo mình một tiếng, cũng không thèm... Ghét
*******Đành tạm biệt nhà cô Thoa sau khi phát hiện ra chất thải của một con chó khác:| Sang nhà cô Oanh, đường dễ đi. Nhưng mà cô và chú chồng nam của cô và con gái nữ đi ăn sáng ở Hàng Hành bằng ô tô (đấy là Bảo Ngọc suy đoán ra như thế) :-B
********Chờ nửa tiếng, tức là 15 phút thì đc vào nhà ( có một cô ra mở cửa và cái cô đấy không phải cô Oanh:|) Thếm 5 phút nữa cô về. Chủ yếu thời gian là để xem phim của lớp (cô trông thế mà nhớ dai.:| Đòi đĩa ngay nhá.) Thế là mở đĩa lên xem, thế là cười như một lũ điên. Cuối cùng chụp ảnh với cô, đầu tiên bằng máy quay của cô, sau bằng máy ảnh xịn của tớNÓI chung là đẹp mĩ miều
)
*******10h35 bắt đầu ra khỏi cửa. Thẳng tiến đến nhà Thảo Mai. Hẹn mọi người ở Giang Văn Minh, thế là mọi người lao ra đấy. Nhưng mà cái ngõ đấy là 82 Kim Mã nên gọi nhau í ới quay lại Kim Mã. lao vào ngõ và phát hiện ra, cái ngõ khốn nạn đấy nó vắt ngang đường Giang Văn Minh( Vào bằng đường Giang văn Minh thì văn minh hơn nhiều
( Ôi thời buổi giá dầu, giá dầu...
(
*******Vào nhà cô Điệp, việc đầu tiên là cô chào đón: "1,2,3 này ah 4,5,6 nữa... uuiiiiii đông quá đông quá nhỉ, hứ hứ hứ...)" Mọi người cười, uống nước và nhân ngày 13/11 tức là sinh nhật Ánh Dương thì hỏi thăm xem "hai anh nhà cô" ( câu này của Hoàng Dương) và "bác nhà cô" (Bảo Ngọc) đâu... Hai đứa này...[-x tớ không có ý j đâu:| "Ui cô cảm động lắm nhé, cô dạy 31 năm rồi, mỗi năm có hơn 10 lớp, thôi cứ tính là 10 lớp thôi, thế mà trong khi dạy đến thăm cô giáo bộ môn như thế này đã là hiếm, có năm còn không có, thế mà lớp mình ra trương rồi lại đến thế này uiiii, thật là cảm động quá cơ hứ hứ hứ...
)" Sau đó chụp ảnh cùng cô và ra về.
Ah, trước đó kể chuyện "Một ngày đẹp trời, hôm đấy gió mùa đông bắc về, ông ý mở cửa ra, một cơn gió ào qua.... Chết luôn!!:|" Thế mà cô cứ không tin là "vào một buổi sáng đẹp trời...", mình đã bảo là "vào một buổi sáng đẹp trời ..." mà [-(
"mà nhớ, Thúy nó diễn cô làm cho các thầy cô ở trường cứ chế cô mãi nhớ. CÔ cô hùng dũng thế này mờ... mờ.. các thầy cô cứ bảo cô... thỏ thẻ thỏ thẻ...hí hí hí...)"
********Đến 12h kém thì phải đi ăn ở Hải Sư... :-w Đứa nào nghĩ ra thế không biết, cũng được, mỗi tội làm tớ hết tiền( sao không ăn cơm bụi thôi.
( thôi không sao. Vào hàng, ta vẫn ầm ầm như bao lần khác:
- Anh ơi, ăn buffet đc không? Thôi hôm nay thoải mái, mỗi người 2 suất buffet nên cho 26 suất ---> Đúng mốt
- Anh ơi, cho em 13 cái menu ra đây với. ("Ah, nhà hàng ko có đủ menu đâu!") Ah, thế thì anh xé cái này ra là 13 tờ nhé
- Anh ới, cho một cơm thịt bò sốt tiêu đen và trứng rán, không trứng ("Ừ, bây giờ không có trứng đâu em ah!") Và cả 1 bát nước mắm nguội đầy không có trứng nhé!!!:|
- Anh ơi, em gọi một cơm cá thu nhiều bít tết (Anh ý ghi luôn không thèm suy nghĩ: Cơm cá thu)
- Bọn em muốn uống một chai Lavie với 11 cái ông hút
- Thôi, hình như trong cặp còn vài cái hôm qua đang dùng dở. Chỉ lấy 7 ống hút thôi nhé.
- Hai đĩa rau dền này có tên là rau khoai lang xào (Chị mình chắc chắn thik ăn rau dền):|
Cuối cùng là màn làm vỡ cốc của người ta và Hội nghị Đa ngôn ngữ: Nhật Trung Hàn Pháp Đức Tây, mà tập trung vào mỗi Nhật và Đức và Trung và Hàn và Pháp và Tây:|
*******Rời cửa hàng ăn, chúng ta lao đến nhà cô giáo chủ nhiệm cũ dấu yêu Hic, "supra" gọi "wave 110 giỏ" mãi, chỉ thấy tiếng "alpha giỏ và không giỏ" với "ga lùn" giả nhời. :| Dù sao thì cũng hát If you happy và bấm còi loạn đường.
Trên đường còn vụ đi mua hoa. Đang đi nhìn thấy một chị đội mũ đỏ, lao lên: "chị ơi, cái mũ xanh này chị mua ở đâu đấy?" Bó tay toàn tập) Trước đó có hỏi một ông đi đường: Chú ơi, chú biết chỗ nào bán kem không ah?" Mình không hề muốn ăn kem
)
Chị bán hoa, không phải chị ý bán hoa, mà là bán bông hoa, bó hoa...vội vàng bán cho mình bó hoa đẹp với giá 40000 vì sợ lớp mình đứng đấy thêm vài phút.:|B-)
*******Vào nhà cô Hạnh rồi, chỉ thấy chó ra đón. :O Ah không, ý là con chó nhà cô cứ lao ra, còn cô thì còn ở trên gácĐấy. Vào nhà cô, mặc dù mình đã cố gắng nhưng bọn nó vẫn không cho mình và Toanh đánh đàn piano
( dù mình công nhận là mình không biết thật
Cả giờ chỉ nói chuyện. Từ chuyện bạn HÔNA đến chuyện bạn HẠNHXĐ, chuyện ngày xưa lớp mình quái thai ngâm giấm khiến cô có ý định từ bỏ lớp. hic "lớp mình thì trơ và nghịch quá"_ Cô bảo thế. "Nhưng mà muốn thành công thì phải trơ ("Đúng rồi"-cô), mà trơ thì phải hư!" :-BB-) Zz thể hiện mình với câu chuyện "Đừng có hối. Chuyện này quan trọng cả đời bạn ý" và hát liên tục những bài như "thằng khờ vui tính..." tởm thế chứ! 8-} Nhưng mà các bạn đừng sợ
Chụp với cô mấy phát ảnh rồi sang nhà chú Trực Giôn.
********Đến nhà chú trong lúc chú đang ngủ thì phải, giọng hãy còn ngạt mũi lắm;
Vào đấy, vợ chú ( sao lại nhất quyết là vợ chú???:-?) cho mọi người ăn ngô. Thế là mọi người ăn ngô. Chú cho mọi người uống nước ngô. Mọi người uống nước ngô. B-)
Xong rồi, mọi người nghe kể lại những chuyện ở nhà cô Hạnh đã kể. Và thêm một phần vô cùng là cực kỳ hơi bị quá quan trọng lắm. Đó chính là Lê Nhiệm
(8-}:-s :-&
Bây giờ là lúc để bồ chính thể hiện mình. Hic, mình cũng không ngờ là nó thù ông ý đến thế) Mọi chi tiết, cử chỉ, lời nói, hành động và lời đồn đại về ông ý đều được Hoàng Dương thể hiện chính xác, thành công và ghê tởm. Trước đó, những câu chuyện về giọng trọ trẹ chỉ làm phá lên những tràng cười thời tiết, hình ảnh Nhiệm đc tái hiện lại thêm một lần nữa (repeat again once more)
>- đã khiến cho không khí trở nên Châu Tây
( thật là buồn nôn:-&8-}
Chú Trực không còn biết nói j hơn "Tưởng mình đã trơ lắm rồi không ngờ còn người trơ hơn" <quoted originally>)>
Ai muốn biết chi tiết về chuyện này xin liên hệ tớ, thông tin bên trái(
*******Chúng ta ra về lúc 4h 10 phút, nhìn nhau đầy tiếc nuối và nhớ thương. Yêu lớp mình quá huhuhuhuhu(
Về sớm thì tiếc đứt ruột nhá. Ngô nhà chú ngon lắm. Mua tận trên Tây Hồ, bé thôi, nhưng mà ngon, ngọt và...giòn
Bài viết trên đây có j sơ suất xin được lượng thứ.![]()
Có nhiều chi tiết không liên quan nhưng hoàn toàn có thật)
Xin lối Minh Bôn vì không báo cho mày được.
Bã cả tay rồi!!!