Hồ Huyền câu bài trắng trợn vật@_@
Thôi, để khỏi mang cái tiếng là cũng bắt chước người vừa đc bêu danh ở trê, bổn quan xin mạn phép đc trình bày sự việc đi ăn sinh nhật cháu Hằng ngày hôm nay:
Thật ra thì cũng chẳng có j, chỉ là ra hàng nem chua nước mía trước cửa trường FTU hãm lè mắt mà ngồi đàn đúm, nói to như chợ vỡ mặc kệ người ta cứ tiếp tục hỏi mình có ăn thêm j không. ( chả bù lúc đầu gọi 20 nem rát cổ bỏng họng chẳng đứa chó nào mang nem...mà dài ra[-x) Sau đấy thì đánh hết 1 cân cóc, à, quả cóc ý mà. Còn cóc kia ô nhiễm môi trường chết từ đời kụ cái con tớ ăn hôm nay rồi.

Uống nước lọc đóng chai "nước táo ép" mà mọi người tưởng là quà sinh nhật "dầu gội đầu" của cháu Hằng. Chán:| Cháu Hằng thì mang rất chi là đầy đủ nào giấy ăn, nào kẹo mút... giống chú Lục Diễm Phong

) Ah, Dĩnh Phong.

) Nói chung là ngộ. Sau đó 3 vạch pin cái motorbike của mình hết veo sau màn gọi điện của Thúy, Hix

Thế mới biết sức mạnh của cuộc gọi nội mạng đầu tiên trong ngày.:smoking: Một số chuyện có thể kể ra là những tình tiết xoay quanh Lê Nhiệm, một số giáo viên trường Ngoại Ngữ, bao gồm cả cái cô "Good body every morning". ChàB-) Ngoài ra chuyện của Hoài Phương về ông người Nhật cũng khá là lý thú:
- Này sinh viên khoa Nhật ra mà ngồi cạnh cái ông người Nhật này! (tưởng là cái ông đấy không biết tiếng Việt)
- Ah, tôi ăn xong rồi, các cháu cứ ngồi đây.
--> bó tay.
Rồi thì gặp một ông người Nhật khác: Konnichiwa!
Ông ý: Chào cháu!
---> Chết luôn!!!

)
Bạn Hô..ô..ô na..na..aa đã được vinh dự liệt vào danh sách lớp ta ngang tầm bạn Việt

) =D>
Ngoài ra, chúng ta nên biết về chuyện những con người ăn "Chất độc màu da
cam" "cô
dâu" và "thư sinh
nho nhã" cùng "mụ
me tây". Ah, kẹo mút ý mà

)
Ngoài ra chúng tôi còn quảng cáo cho các bạn biết mặt hàng "xôi thịt lạc" và "bánh bao nhân sữa".:| Chà hơi mất dạy rồi :-B
Tạm dừng ở đây.
Thông báo: Bồ chính đã có acc. Sẽ vào đây nay mai!!!

>-