Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nhắc CP lại nhớ thầy Hiền. Thật là kì nhân, kì nhân. lớp mình có phúc lắm mới gặp được. Chẹp chẹp " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". :p, có không muốn gặp cũng phải gặp.

Chẳng hiểu cả lớp mình kiếp trước làm gì là kiếp này "được" gặp toàn những người như thế: thầy Hiền, trâu xanh, cô...( :p, người mà ai cũng biết là ai đấy)
 
Hì Diệu đẻ ở VN :p tính theo giờ VN :p nên đã tròn 18 tuổi rồi đấy :D hehe 18 tuổi bên này làm được gì nhỉ? Hôm SN mình roommate bảo "you can buy porn now" :)) Chúc mừng SN nhé :D

Hic viết bài xong mới nhớ Diệu mới tròn 17 tuổi thôi :( chưa được làm gì cả :(
 
NM ơi B-) Thế con có làm theo lời roomie ko đấy ;;) Ông là dạo này hay nghi ngờ lắm >:)
 
Nguyệt Minh đã viết:
hôm đó tớ còn nhớ BT rất ngạc nhiên sao cứ 1 lúc là thấy chân bẩn mặc dù đã phủi đất đi rất nhiều lần :)) hóa ra là thằng Toàn trêu rắc đất lên :)) Ông: good news ;;) con vẫn đủ trình độ để tốt nghiệp lớp mẫu giáo ông ạ :))

Khiếp :-& thằng Toàn đúng là cái đồ hủi lậu :nono: Không ngờ nó lại là bạn mình :-& . Không biết bạn Tòn còn nhớ không chứ hôi lớp 10 có 1 hôm giờ ra chơi bạn Toàn có bật mí cho bạn Ly ;;) là hồi lớp 7 cô giáo có ghi chú trong học bạ của bạn Toàn là phải chú ý giữ gìn Vệ Sinh Cá Nhân :-& :smoking:

Ghi chú: Thông tin chính xác 100%. CHỉ có khổ chủ mới biết là thật hay không :smoking:

@Toàn: có gì thì tự đính chính ;;) Tao chỉ kể sự thật :mrgreen: Mà hình như hôm đấy mày nói oang oang trước lớp. Tao thấy kì lạ quá nên bây giờ vẫn nhớ :D :))

HAPPY BIRTHDAY TO DIỆU :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Diệu : ƯHP mới kinh chứ ... hết Lý Hùng rồi lại ƯHP ...






cả nhà ui , HH đã thay ava :))=)) đú ko ;));;);));;);));;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Happy B'day to Diệu :x Mày lại già thêm một tuổi rồi đấy em, cố gắng sống, làm việc, và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại nhé :smoking:

Đùa tí :p, chúc mày cầu gì được nấy, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, có gì Xmas này gặp nhau :beerchug: *cheers* Mà chả hiểu có gặp được mày ko nữa /:) Mày cứ hay tách mọi người ra biến đi đâu ý... :-/
 
Úi giời, NM mới sang Mỹ được hơn tháng mà đã suốt ngày porn với piếc roài, hư hỏng thật. Thế mà hồi xưa mình cứ nghĩ nó ngoan. Công nhận giang hồ hiểm ác lòng người khó lường :))
 
:p suốt ngày đâu :D đấy là nhắc lại lời roommie đấy chứ :D đấy hình như là câu đầu tiên mình nghe được khi thức dậy vào buổi sáng thì phải :)) với cả tớ sang Mỹ được 2 tháng 8 ngày rồi bạn Toàn ạ :p k phải hơn tháng đâu, hơn tháng chắc còn ngây thơ thật chứ 2 tháng 8 ngày nó phải khác chứ ;)) jk

... chán đời quá cả nhà ơi, chả muốn học hành gì hết :( hk 2 chả có lớp buổi chiều nào mình thích học cả :(
 
đau khổ quá, tình hình là hôm nào tao cũng bùng học để ở nhà ngủ trưa:(( chắc tao sắp bị đuổi khỏi trường này rồi:(:)((
 
God, sao cái tình trạng bùng học nó tràn lan thế này, chả muốn dậy đi học tí nào, nhưng mình đã bùng hơn chục lớp rồi, bùng tiếp có khi on probation :| Mệt mỏi quá lớp mình ơi, máy tính toàn adwares với trojans thế này, diệt mãi vẫn chưa xong... Tuần sau lại midterm week 8-|, ai cứu tôi với...
 
:D Nói về bùng học :mrgreen: Hôm nay mình cũng ở nhà 3 tiết đầu, còn 3 tiết sau được nghỉ do....mình tự cho phép :mrgreen: :D ở nhà làm j thì có thằng Toàn biết nhờ :smoking:

:)) :))
 
Truong moi nguoi co thi giua ki khong vay? Chet mat, 2 tuan nua thi Triet voi Dan luan Ngon Ngu. Ma kho noi neu phai thi lai se bi out khoi lop dang hoc, the ma lai co cau " khong thi lai khong phai la sinh vien", lam the nao bay gio? Cuu voi!
@Bo me: Bo me xem co truong dan lap nao chuan bi dang ki cho con!!!
 
Chúc mừng sinh nhật Diệu điên nhé! =D> Cố gắng khỏe khoắn vui vẻ, thế thôi nhể!!!:));)

Hum nay có ba tiết Lê Nhiệm, ngủ mất 2 tiết rưỡi, còn nửa tiết cũng biết được chuyện cô Linda:))

Ai có nhu cầu nghe chuyện cô Linda thì cứ gọi tớ,:)) ah, mà các tính chất của các phép tính tuyến tính, theo ông ta, hắn, y... <tùy> thì phải nói đúng theo thứ tự là " giao phối kết duyên" --:mad:( tớ chết đây. Ngoài ra ông ý còn rất thích dùng từ "khêu gợi" để chỉ cái nhìn của một "em áo hồng ngồi kia kìa".
:(:)(:)(:)(:)((
 
Vũ bon chen gì thế nhỉ ??? ko hiểu ....


hôm nay trời mát , yêu ghê cơ :*
 
Xem ra lên ĐH tao hư hỏng hơn, nhưng có điều những lớp tao bùng không có attendance policy, nên cứ bùng thoải mái, miễn là khi kiểm tra có mặt :D
MÀ HAO đơ cả tháng nay roài, như hâm ấy :|
 
Hôm nay SN Diệu, mai SN Vũ Hằng.Nhân dịp SN Diệu và VH, xin chúc mừng mọi người :)) (vẫn ko liên quan như ngày nào) jk

Chúc 2 đứa SN vui vẻ nhé :x wish u all da best on your birthday :*

@Vũ: mai nhân dịp sn VH chúng ta lại phải chụp ảnh thôi :))

Cả nhà, thấy bùng mà hiệu quả thì nên bùng.Thời buổi này ko fai xem xét những việc mình làm là đúng hay sai mà là có hiệu quả hay ko ?:)) "có fai ko hả các em?"
Hôm nay đi với Toanh gặp Trâu xanh,vẫn xanh như ngày nào :))

Lại có 1 chuyện nữa,buồn cười :)) hôm trước cô chủ nhiệm khối Anh ở NT tươi cười hỏi: "ở nhà em có luyện nói nhiều ko?" thì tớ bảo là: "Dạ cũng thường thôi mà chủ yếu là hồi cấp 3 ở lớp hay "được" học nói rất nhiều :)) ".Thế là cô ý cười sung sướng và bảo:"thế cấp 3 e học cô Hạnh à?Vì Hồi trước cô cũng học lớp cô Hạnh chủ nhiệm khóa 86-89 mà" :))
 
@Hồ Huyền: Hôm nay trời mưa, ghét ghê cơ :madflame: :D

Cả nhà ơi mình upload ảnh lên rồi đấy ;;) Đang chờ xét duyệt :D

@NgMinh: còn mỗi Ng Minh chưa up ảnh lên đấy ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên