Quote from teacher : " I think I'll move to Thailand, the food's great and the people aren't republicans....."
DC...hôm nay thật im lặng....thế cũng đúng thôi...không có nơi nào vote cho Kerry nhiều hơn...DC 90% cho Bush....thầy cô giáo học sinh...tất cả đều thất vọng
Chiều qua..ba về..mở cửa ra thật tự tin tuyên bố "theo như exit poll thì khả năng Kerry thắng rồi"...Đến lúc 10 h, có vẻ như tất cả đã lật ngược lại. Cả gia đình ngồi sát cạnh cái TV cho đến 4h sáng..đành đi ngủ trong người cảm thấy vô cùng khó chịu và áy náy....chỉ để 7h dậy cảm thấy có hy vọng hơn khi nhìn thấy con số 252. Đến giờ ăn trưa --> America has spoken hay chỉ là 1/2 of Americans have spoken...thật là vô lý...51 %...vô lý . Ngay trước Victory Speech của cái thằng cha mà chỉ biết cliche : "I want to thank you...." và " I will...." ...ở DC, xảy ra một "điềm"...điềm của Bush...điềm chia buồn với Kerry: Hai train trong metro của DC đã đâm vào nhau...nhìn ảnh mà thật là kinh khủng...may là chỉ 20 người bị thương.. .còn không có gì nghiêm trọng. Có điều là tất cả mọi người trên tàu đều tưởng là terrorist attack (effect of that wretched 2+2= 3 man) Dọc đường Connecticut trước building....gần 30 xe bus...xếp hàng để thay thế cho metro...tất cả dưới một bầu trời âm u...thật là buồn quá đi mất --> 4 năm nữa. Chẳng hiểu ở nhà có như vậy không? ( OHIO...why??)
@ Ng. Minh: Minh ơi, tuần này tớ đang bận một chút...tuần sau sẽ gửi lại offline cho ấy nhé...thx...bb :x
@ Nga: hic...tớ đang bảo BT xuống đây winterbreak muh..cháu nhỉ?, còn XP thì hiện đang cố gắng liên lạc !
@ Mọi người thi vào thứ 7: Best of luck and love...may it be with us...even if it was not with America today...:x