Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chẹp, Budo mà lại :D, giờ mới thấm thía niềm tự hào là học sinh Budo :D =D>
 
Sao bà ý lại có thể phát ngôn ra những câu như thế cơ chứ!
Oẹ!!!
:-& 8-}
Bố ơi,nhầm rồi:"Học sinh là trung tâm" chứ không phải là trên hết.
:p
BT,bốmà rẻ tiền ah? (Siêu rẻ tiền mới đúng)
:D
 
Chào mọi người...tớ đã sửa được mạng rồi...hic lâu không lên...vừa lên lại xui ơi là xui gặp đúng chuyện về Budo....(!!stripping!!).... :-& ...Ở đây lạnh quá mọi người ơi, nhưng cũng được cái lá vàng rất đẹp... ở nhà chắc thời tiết cũng thay đổi nhiều rồi, mọi người có đang thi cử gì không? Chúc A1 may mắn nhé! ( và "screw" cái thằng nào dám nói lớp mình tinh vi [-x )....Xuân Phương lên đây sao lại chỉ đánh mỗi một câu vậy....khoảng gần 2 hay 3 tuần trước, bạn ấy bảo với tớ rằng một tuần chỉ dùng mạng có vào weekend..và hiện c/s ở dorm kô được vui vẻ lắm....tớ reply luôn nhưng chẳng hiểu sao từ hôm đó lại mất liên lạc...hic... 8-} có lẽ mấy hôm nữa XP lại xuất hiện cho mà xem. Phương Nga và Kiên ở bên Anh thế nào rồi...có khoẻ không? Ăn ở, học hành ra sao? có gì thỉnh thoảng offline mấy câu...đều cảnh "cô đơn" cả.
@ Vũ: con ơi...hihi...kể cho dì về mấy chuyện ở lớp nhé...qua offline...dì đang muốn nghe xem Budo đã "phát ngôn" những cái gì! :)) Nhắc đến Budo lại nhớ bao kỉ niệm đi học thêm...hihih....Budo và LP:
BD: [-o< I want to be in another place I hate when you say you don't understand... X(
Students: I want to be with the energy not with the enemy :(( , a place for my head.... :drummer:
You try to take the best of me .....GO AWAY.... :guitar: (hic...giờ thì lại nhớ BD mới chết)
@ CM: Congrats on the SAT II's :)>- =D> ....I told you " you need not worry" :x ....am trying to write to you at the moment...(forgive me for delaying but everything, yes everything has been hectic...chắc tại lunar eclispe.. 8-} ) à mà sao lớp mình lại thích mặc váy hay quần (miễn có yếm) là được à....???
@ Zang: mày ơi, cảm ơn mày nhé...nhưng nếu nặng quá thì gửi uni là được rồi mà....thx... :x
@BT: hey, cháu ơi, bà cũng đang "nhai" deriv này...cháu đang ở phần nào...bà vừa học xong right hand and left hand...cháu dùng quyển sách nào vậy...(oh...check your PO Box 182 in the next few days :x )...PS: chưa có thẻ điện thoại nên chưa gọi được :((
@Ng.Minh và Ng.Dương: hai đứa có nhận được offline của tớ không??? hay là cái mạng của tớ vẫn bị hãm vậy... :| :-?
 
Hichic có nhận được cái gì của Trần Dương đâu? :( Cái YM nó bị điên lắm. Này Trần Dương may váy yếm đi, đừng may quần nhé :D hihi, cả lớp bây giờ hình như có mỗi tớ với ND là may váy hay sao ấy, lạc loài quá đi mất. Mà Trần Dương có nhắn gì cho Nguyễn Dương thì cứ nhắn qua tớ nhé ;;) hihi, vì dạo này nó cũng ít lên mạng lắm mà :D Take care :*
 
Trần Dương muốn may váy cũng chả được, vì tớ đã đặt may mất rồi.
 
Này, thế tớ thì ko bị "đã đặt may mất rồi" đúng ko? Vải đưa cho mẹ tớ mà? Phải ko? Yên tâm đi Minh, có tớ may váy nè ;).
@ Bà: vừa đúng lúc cái mail room notified cháu là "u've got a package dơn there!!!!", CHẮC ĐÚNG RỒI!!!!! Ahhh, sướng quá, cảm ơn bà nhé :* :x :* :x :*.
Mọi người ơi, hôm nay vui quá, nhận lại bài essay --> được con A đầu tiên 8-}, và cái quiz được 100 nữa :)), sướng quá, có ai mà ở đây tớ dẫn đi Ralph & Lauren mua hết account luôn!!!!!!!!
 
:(( :(( :(( Lớp mình ơi, tớ chết rồi, tớ làm mất hết college application documents rồi :(( :(( :((. Làm thế nào bây giờ? Có lẽ nào tớ để quên ở nhà thằng bạn trên NY ko nhỉ? Cầu trời cầu Phật là như thế...Lớp mình ơi, cầu trời cho tớ với!!!!!!! DAT'S MY LIFE!!!!!! :(( :(( :((
 
Khổ thân BT quá:) ko lo đâu, chắc để quên đâu đó thôi mà, chịu khó nhớ lại lần cuối cùng cầm nó xem để ở đâu rồi đi hỏi là ổn ngay thôi:)

hehe, về vụ Ralph&Lauren[-x ấy ko được thế nhé, biết thừa ko có ai ở đấy nên mới nói câu đó huhB-)
 
Hic, Giang ơi, thậm chí tớ cũng ko nhớ nổi lần cuối tờ cầm nó là lúc nào nữa??? :((. Nếu ko tìm được thì cuộc đời này coi như chấm dứt ở đây....:((. Sao mà tớ khổ thế này???:(( :((

Còn vụ kia, thì, hic, bây giờ chuyển thành, ai tìm được cái folder đấy hộ tớ, tớ dẫn đi mua 3 outfits by Giorgio Armani vậy :(( :(( :((, nói thật đấy :(( :((.
 
Hix, cháu làm ăn kiểu gì vậy :-B

Đúng là cháu mình có khác :| Khổ quá :p
 
Tìm được rồi! :D Báo cho cả nhà mừng :D :p. Well, thực ra ko phải là "tìm được", mà gọi là "biết ở chỗ nào rồi" thì đúng hơn /:). Tớ để quên ở...New York! Dù sao, biết là ở đâu còn hơn ko, rite? :D ;). CHEERS!!!!

À, tớ so high today, GOT AN A+ ON MY AP CALC TEST!!!!!!!! Derivative ROCKS my world!!!!!!!! :)) :)) :)). Cảm ơn mọi người đã chia sẻ :D.
 
The rule of the seesaw: one end goes up and the other goes dooooown.... Bảo Thư có biết bài KT Toán 1 tiết hôm nay ở lớp mình hay ho thế nào không?
 
Khỏ thân BT sang bên đấy rồi mà không chừa đc thói đuểnh đoảng. :D Con bố ới ơi...
Nhưng tìm đc, biết ở chố nào thì đúng hơn, là tốt rồi.
BTW congratulations on your A+ (though i dont know wat it is):p
 
Hihi, sao mình bị bảo là đại hãn mà vẫn hớn hở thế này nhỉ :D :)) :)). Chắc tai vẫn còn sướng âm ỉ từ hôm qua :D.
Cảm ơn bố nhé, bố thấy con ngoan ko, sang bên này rồi mà vẫn là con bố nhé, vẫn quên quên nhớ nhớ y hệt hồi ở nhà nhé, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời :D. Bố con ới ơi :* :x :* :x :* :x. Con được A+, điểm là 54.5/55 :D, làm đúng hết, mỗi tội quên ko đóng một cái ngoặc bị trừ 0.5 :D
Chi Mai sao thế? Ông Trực lại khủng bố cả lớp à? :(, I'm sorry... How was the test? Huggies...
 
Ê chào cả nhà, lâu 0 viiết gì, ngứa toàn thân rồi đây!!! :D
BT sướng nhẩy, A+ cơ đấy nhưng mà derivative ở Mĩ đâu sành điệu bằng của mr.Trực, khà khà quên 1 dấu ngoặc với Mr. TRực thì chắc chỉ còn B-, đời là khổ vậy đó :((
Tr.D à tớ có nhận được rồi và có gửi lại nhưng mà cai YM lại lên cơn rồi, để tớ gửi lại, sao đời ngày càng khổ thế này?
Còn vụ Mr.H nữa 0 biết có gì sáng sủa 0 ngoại trừ việc đã câu đươc 1 tiết Budo.....
Hờ hờ ngại may đồng phục quá, còn cái áo thì sao đã xúc tiến gì chưa?
Ê Nga giáng sinh về huh? Nhớ mang quà về cho tớ nhé... Con Giang no có gửi nhiều chô tớ với M 0? Ma khi nào về thì nhớ tụ tập đấy haha :d
 
Đúng rồi X( Đừng nói đến kiểm tra trước mặt ông X( X(
 
Cháu xin lỗi nếu như ông ko được vui, nhưng làm ơn có lí một chút nhé. :) Làm sao cháu biết ông có chuyện bực mình với bài kiểm tra? Thế chẳng lẽ một người ko được vui chỉ vì người khác đang buồn? đừng ích kỉ vậy chứ...:)
 
hình như con bị nhiễm cái gen hay quên từ mẹ
hôm trước con cũng lên London rồi bỏ quên chìa khóa phòng ở đấy:((
to D:hehe,tuần trước tớ vừa lên chỗ nó có nhiều quá cho ấy + Minh lắm,hehe:D.Phải có tiền công delivery chứ nhỉ:D.Khi nào về tớ sẽ mua nhiều chocolate mang đến lớp mình:D
lúc đấy chắc mọi người đang thi,k biết có tụ tập rì k vậy:-/
mà k biết Kiên hâm có về k,thấy bọn trường nó đều về hết
à trần dương BT với XP ở đấy có đi thăm nhau k
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên