Anh xóm trưởng

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Trên một chuyến tầu hỏa có một anh chàng ngồi cạnh một cô gái trẻ. Vì chưa quyen ngồi tàu hỏa, nên người anh thường lắc lư theo nhịp xình xịch của con tàu. Mỗi khi anh lắc lư là cùi tay anh lại huých vào người cô gái.

- Xình xịch, xình xịch.
- Cái anh này làm gì thế. Cố gái hỏi
- Dạ tôi làm trưởng xóm ạ. Anh nhã nhặn trả lời và cô gái quay đi

- Xình xịch, xình xịch.
- Làm gì mà lắm thế. Cố gái lên giọng
- Dạ mới có 4 năm thôi ạ. Anh ta tiếp tục trả lời

- Xình xịch, xình xịch.
- Sao? Anh điếc à? - Cô gái phẫn nộ.
- Không cô ạ! Tiếc gì mà tiếc!

- Xình xịch, xình xịch.
- Thôi đi! Cô gái tức giận
- Dạ tôi đã xin thôi, nhưng nhà nước chưa cho
 
.. :)) .. cố gái cũng "chiu đựng " phết nhờ ... 8-} b-)
 
.. e hèm .. anh đèn đang nói đến em Thủy nào đấy ,,, /:) b-)
 
Anh chỉ biết 1 em tên là Thủy thôi :))
 
Thôi đi anh trưởng xóm Cường ơi, bây h lại còn bắt bẻ người ta nữa [-(
 
... ơ ... ông phó chủ tịch 2 với ông trưởng phòng thiết kế định hùa nhau vào bắt nạt em đấy à ... [-x ...

.. anh Quân cho thằng đấy bể gáo luôn ... chết ông TPTK ... :))
 
.. từ bé đến h em đã cãi nhau với ai đâu ... :D ... thất hiệp vukasim đừng có mà dụ dỗ nhá ... [-x ... b-)
 
no ko can dam dau no chi....hoi crazy thoi
ha'
ma em la cai co ay thi no chet rui....ko phai noi nua dam cho chet luon
 
hề anh mà còn nói nữa mấy chú dê đấy quay sang húc anh chết
anh là sợ lắm.Chỉ đứng cổ vũ em thôi :)
 
Oan cho anh trưởng xóm quá, tại tàu chạy lắc lư đấy chứ có phải tại anh ấy đâu.
Cái ông Quân này ở đâu mới nhảy vào thế nhỉ, sao biết mấy anh trên kia dê, đứng cổ vũ cũng là dê rồi đấy
 
Ủa, dê nào ở đây! Anh em lôi chú Quân ra đập chết ăn thịt đê :D
 
.. 8-} .. tập đoàn nhà mình có luật là ăn thịt sống từ bao h thế ạ ... 8-} 8-} ....
 
Thì ko ăn sống nữa, cho qua lửa một chút cho đỡ đau bụng
 
... à há ... hóa ra từ trước đến h giai tập đoàn mình toàn sống kiểu ngươi rừng à .... 8-} b-)
 
Back
Bên trên