Anh Tuấn và thư ký (for men only)

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Anh Tuấn ung dung vận bộ Vest đến sở làm, chị Vân- thư ký để ý thấy sếp chưa ... kéo khóa quần bèn nhắc khéo:

- Sáng nay em qua nhà anh thấy Garage chưa đóng thì phải.

Anh Tuấn biết ý, ngượng ngịu vô phòng riêng rón rén khóa lại, đoạn ra ngoài chữa thẹn:

- Thế cô có thấy chiếc Mercedes của tôi còn trong đó không ?

Chị Vân trả lời:

- Dạ không ạ, em chỉ thấy chiếc xe bò kéo, có hai cái bánh xe to đùng và một ít rơm trên đó thôi ạ.
 
Sau khi sửa sang trang phục anh Tuấn liền cho gọi ngay chú Lê Minh Tuấn và Chí Trung vào để giao việc. Hai thằng lao ngay vào phòng anh Tuấn để chờ giao việc.Bỗng anh Tuấn phá lên cười khi nhìn chằm chằm vào Chú Chí Trung. Anh bật hỏi:
-He he chú em ơi chú đóng giùm anh cái Garage của chú lại giùm anh được không?
Chí Trung rất nhanh chí hiểu ra tình hình liền chữa ngượng.
-Dạ sáng nay thấy sếp mở Garage lấy xe đi làm em cũng vội mở Garage để xuống lấy xe ạh.
Anh Tuấn hỏi:
-Chú đi xe gì thế?
Chí Trung trả lời:
-Dạ cũng xe bò có hai bánh và một ít rơm giống sếp đấy ạh!
-Đâu anh chả thấy xe bò của chú đâu cả. Anh chỉ thấy ít rơm thôi. Mà anh nghe nói Bò của chú mới chết cơ mà?
Chí Trung mặt đỏ như gấc thanh minh:
-Ý em quên, mấy hôm nay em phải mượn của thằng Tuấn. Mà nó ki quá. Hôm nào em có tiền sang Mĩ thì lắp con còn xịn hơn Cá Voi của Phan Việt Anh nhiều...!



(Em thành thật xin lỗi Phan Việt Anh vì đã khai quật lại mộ cổ )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên