Anh Tuấn và Hưng Analu

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Hưng Analu than phiền với anh Tuấn rằng cậu ta mắc chứng bệnh đau đầu kinh niên, không thể nào chữa khỏi. Anh Tuấn thông cảm nói:
- Anh cũng từng mắc chứng bệnh đấy. Thế mà sau một tháng áp dụng phương pháp này bây giờ khỏi đấy. Anh chỉ cho chú nhé. Cả tháng sau khi đi làm về đến nhà anh tắm rửa nước nóng ở cái phòng tắm kiến trúc kiểu La Mã của anh, đợi Vân nấu cơm xong rồi ăn cơm, sau khi ăn xong thì bọn anh "ấy" chút. Ngủ hai tiếng sau, bọn anh lại tiếp tục, sau hai tiếng nữa làm lần cuối cùng. Sáng dậỵ đi làm. Đấy cả tháng trời như thế là anh khỏi hẳn.
Anh Tuấn đi công tác về gặp Hưng Analu thấy mặt rất tươi tỉnh liền hỏi
- Thế nào rồi, hết nhức đầu chưa
- Em nghe theo lời anh làm cả tháng nay, hết cả nhức đầu thật. Mà cái phòng tắm nhà anh đẹp thật :D
 
Back
Bên trên