Anh Tuấn và em Vân cãi nhau

Nguyễn Duy Hưng
(titoe)

New Member
Anh Tuấn và em Vân cãi nhau to.
Anh Tuấn gầm lên: "Khi bà nghẻo, tôi sẽ đặt làm cái bia mộ viết là - ĐÂY LÀ VỢ TÔI - LẠNH LẼO NHƯ MỌI KHI"
"Vậy hả???" Vân tru tréo. "Khi mà ông toi, tôi cũng đặt làm cái bia mộ viết rằng - ĐÂY LÀ CHỒNG TÔI - CUỐI CÙNG ĐÃ CỨNG "
 
Anh chị Tống sao lại rủa nhau chết như thế.Thiện tai! Thiện tai!
 
Em Minh à, thói đời người ta thấy người khác hạnh phúc hơn thì cay ko chịu được í mà,cho nên đừng nghe tin nhảm, anh chị vẫn tâm đầu ý hợp lắm bố cháu nhờ!
 
Hoạt động ngoài vùng phủ sóng thì cấm hay ko cấm cũng như nhau chị mẹ cháu ạ.Nhưng căn bản hình như em thấy anh bố cháu rất sợ chị mẹ cháu nên có vẻ như là em dụ dỗ mấy cũng ko được...hình như chưa đủ độ ép phê...tăng cường độ làm việc lên hẵng :rolleyes:
 
ai bảo thế, bố cháu suốt ngày đi tìm ngừơi đẹp cầm đầu Anh3 đấy, Linh ạ;):D
 
Anh Tống cứ ngượng ngùng làm gì:))
Đàn ông con trai thì phải có chút bản lĩnh léng phéng với mấy em chứ ko khéo thì lại bị bảo là sợ vợ
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Linh ơi có lẽ đêm nay anh không ngủ được, ngượng quá
Hơ hơ,chắc chắn không phải bố cháu không ngủ được vì ngượng ,mà là vì...đau (bị mẹ cháu tẩn cho một trận vì cái tội thích léng phéng):D.Rồi sau đó có lẽ bố cháu sẽ phải ... ngủ ngoài sân ==>muỗi cắn sưng người.
Đáng đời lắm! he he:mrgreen: :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tuấn đến chết mới "cứng" thì làm sao mà đi léng phéng được cơ chứ,chỉ có Viagra thì may ra....
 
BÁc Khánh này chỉ giỏi trò hướng dẫn bậy bạ cho bố cháu.Lỡ có chuyện gì xảy ra thì há chẳng phải kêu bố cháu đi chết đi à?
 
Back
Bên trên