Anh Tuấn và Cún

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Anh Tuấn ghé qua nhà bác Hà chơi. Tối khuya anh Tuấn ở nhờ một đêm. Bác Hà nói xin lỗi vì không có phòng cho anh Tuấn, nên nói "Bây giờ không có phòng, chú mày có thể ngủ ở ghế salon hoặc ngủ cùng con Cún"
Anh Tuấn chọn ngủ ở ghế salon.
Sáng dậy anh Tuấn gặp một cô gái xinh tươi mơn mởn khi anh Tuấn bước vào phòng tắm làm vệ sinh răng miệng. Anh Tuấn hỏi,
-Em là ai cô bé xinh đẹp?
-Em là Cún, thế anh là ai?
-Anh la Thằng Ngu, anh Tuấn trả lời

Thế thật ra anh Tuấn nhà ta có ngu không? :)
 
:mrgreen: hahaha Không ngờ anh Monkee chơi anh Tuấn được đấy nhỉ:D
 
Back
Bên trên