Anh Tuấn rất có duyên với Cún

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
(yêu cầu đọc anh Tuấn và Cún trước ;) )
Buổi chiều tà Hồ Tây dịu mát anh Tuấn đi lang thang thẫn thờ vì hôm trước bỏ mất cái dịp may ở nhà bác Hà vơi Cún. Đến một cái ghế băng, anh Tuấn quyết định ngồi cho đỡ mỏi chân. Ở cái ghế đã có sẵn một cô bé xinh xinh đang đọc sách và một con chó con. Anh Tuấn thầm nghĩ, "đúng là trời không phụ mình, Cún này đi thì có Cún khác tới." Anh Tuấn liền mở đầu câu chuyện:
- Em ơi anh ngồi đây không phiền em chứ?
- Không anh ạ, anh tự nhiên, cô bé ngước lên và trả lời.
- Thế con cún con của em có cắn người lạ không em?
- Con cún nhà em ngoan lắm không cắn đâu anh.
Anh Tuân đang định ngồi xuống thì con chó con cằn cho anh ngay một phát đau điếng người, máu chảy ra nhỏ giọt
- Sao em nói là con chó của em không cắn? anh Tuấn nhăn nhó
- Con chó đó không phải của em anh ạ, cô bé nhẹ nhàng trả lời.

Hehe lần này anh Tuấn lại dại với cún con rồi. Câu chuyện anh Tuấn và Cún sẽ còn tiếp diễn
 
Back
Bên trên