anh Tuấn chị Vân đi Vũng Tàu

Nguyễn Kim Xuân Anh
(sabrina)

Thành viên (sai email)
Nhầm địa chỉ
Vợ chồng anh Tuấn đi nghỉ mát ở Vũng Tàu, nhưng vì chị Vân bận nên anh Tuấn đi trước. Đến nơi anh Tuấn liền thuê phòng, chuẩn bị hết mọi chuyện để đón vợ. Sau khi tắm biển thỏa thích dưới trời khá nóng, anh liền đi gửi e-mail cho vợ. Đến khi viết xong anh mới thấy mình làm mất tờ giấy địa chỉ e-mail nên chỉ viết theo trí nhớ. Không may địa chỉ email viết sai và gửi đến nhà một bà góa phụ vừa mất chồng.
Bà góa phụ tội nghiệp check mail. Vừa đọc xong bà rú lên và lăn đùng ra xỉu. Gia đình bà ta chạy vào và thấy trên màn hình dòng chữ :
“Em thân yêu, anh vừa đến nơi. Mọi thứ đã chuẩn bị chờ em đến trong ngày mai
Tái bút : dưới đây nóng quá đi!”
 
Back
Bên trên