Anh Tuấn đi mua đĩa s...

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Một hôm anh Tuấn quyết định đi mua đĩa ... vì tò mò ... thôi !!

Anh Tuấn lên chợ trời ... đi ngang qua hàng đĩa để ngó ... bỗng có một ông từ đâu tới nói thầm vào tai :
- Mua đĩa s.. không cháu ... hay lắm ... mới cứng ..
Anh Tuấn đỏ mặt ... tự hỏi :
- Sao ông ta lại biết ý định của mình nhỉ ...
Và anh Tuấn gật đầu ... Nhưng để chắc ăn .. anh Tuấn liền hỏi :
- Liệu có cho xem trước không thế ??
- Xong luôn ... Phê lòi mắt ...
- Có hình ảnh đẹp không ?
- Có chứ ... xinh như tiên ...
- Có nét không ... hay lại ...
- Sao không ... chuẩn mực ...
Anh Tuấn nuốt nước bọt đánh ực một phát ... và ... :
- Cho em cái đĩa ...
- Một thôi à .... ít thế thì làm ăn gì ... chẳng bõ em ạ ...
- Một cái cũng đủ làm em ... nóng rực người lên rồi ...
- Thằng này hay nhỉ ... ít thế ... thôi được rồi .. anh sẽ bán cho chú em ... 30.000 nhé ...
- Sao đắt thế ...
- Chuyện ! Đĩa xịn mà ...
Thôi thì anh Tuấn cắn răng mua ...
- Có gói không ???
- Dạ , anh cứ gói lại cho em bằng giấy hồng nhé !
Về đến nhà ... anh Tuấn hí hửng bật ... Tivi ... và ... đầu VCD lên xem ...
Mở gói màu hồng ra ... anh Tuấn thấy một cái đĩa sứ !!!
( anh tuấn khóc thét lên ... )
 
:) Ôi anh Phan Anh ơi, bắt đầu phản công anh Tuấn rồi hả? :D
 
Không phản công thì để bác ý cưỡi lên đầu hả em ..

Bác ý cậy lớn bắt nạt bé thôi
 
Dạo này anh Tuấn im hơi lặng tiếng quá ha! Hay là thấy Phan Anh phản công dữ dội quá nên choáng rồi!!!
 
Bác ý đang bận mà em !! ;D
 
Back
Bên trên