Anh Trần đi canh gác

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Hehe 2 hôm đi công tác hôm nay vào post tiếp cái

Một hôm anh Tuấn là giám đốc mới xử tội Anh Trần vì tội vì dám bỏ phiên gác của mình (canh cổng cho anh Tuấn làm nhiệm vụ, vì đã là canh nên phải 2 tay cầm súng nghiêm chỉnh, không động đậy). Anh Tuấn hỏi : Vì sao nhà ngươi dám bỏ đi khi đang trong phiên gác của mình ?
Anh Trần vội vàng trả lời : Dạ ! thưa anh . Khi chỉ còn vài phút nữa thì hết phiên gác bỗng nhiên có hai con sóc chạy đến gần em . Khi nó bò đến chân thì em không làm gì cả , khi nó bò lên quần em thì em cũng không làm gì cả , nhưng .... nhưng khi em nghe chúng hỏi nhau răng : " Ăn quả nào trươc đây ?" thì em bỏ chạy ạ !!!! :D

To riêng Tuệ Minh: Đề nghị em Minh vào đây đọc truyện không nói linh tinh xuyên tạc gây mất đoàn kết trên diễn đàn.
 
Híc ... sao mà nó nhìn thấy được nhỉ ... ??? lạ quá ~!
 
Back
Bên trên