Anh Trần đêm tân hôn

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Anh Tran cưới vợ. Đêm đầu tiên do cả hai vợ chồng chưa thao tác lần nào nên hồi hộp lắm, cùng bảo bố mẹ đứng ngay cạnh gần phòng cô dâu chú rể để hỏi xem cần phải làm gì. Khi khách khứa về hết, chàng mới dìu nàng vào phòng. Sau đó Anh Trần chạy ra hỏi mẹ:
- Mẹ ơi con phải làm gì
- Ồ con yêu hãy vào cởi hết quần áo cô dâu ra và đặt nó nằm xuống chứ còn làm gì nữa
Anh Trần chạy vào làm y như lời mẹ dặn. Một lúc sau loay hoay không biết làm thế nào nữa lại chạy ra hỏi tiếp:
-Mẹ ơi làm thế nào nữa ạ?
- Thế con đã cởi hết quần áo nó chưa?
- Dạ rồi
- Thế còn chờ gì nữa, hãy tìm cái phần thừa nặng nhất của con, rồi đưa nó vào chỗ... mà vợ con hay..dùng để ..đi ..toilet...ấy, ôi con dại cái mang, con tôi thiếu hiểu biết quá..
Vâng thưa mẹ, và lại chạy vào làm y như lời mẹ dặn.
Sau thời gian chờ đợi hồi hộp khá lâu, cô dâu cũng chạy ra hỏi mẹ mình:
- Mẹ ơi, con phải làm gì nữa đây
- Thế con thấy chồng con đang làm gì
- Dạ anh ấy vừa chui vào buồng tắm, và đang cố cắm đầu vào hố xí a :D
 
:( đọc chẳng hiểu gì cả:confused: Anh Tuấn ơi, giải thích hộ em "phần nặng nhất của con rồi đưa vào chỗ ấy " nghĩa là gì ạ?Phần nặng nhất là gì ạ? mà đưa vào chỗ ấy là chỗ nào ạ??:mrgreen: Viết ra là phải giải thích được đấy nhé;)
 
Cháu ơi, đừng hỏi khó thế...U20, chưa hiểu được đâu...
 
trâm ơi, anh y' viết có gì đâu, qua' rõ ràng rồi còn gì. Phần thừa nặng nhất với ông anh họ chị là cái đầu bã đậu, ehheheh, còn phần chị kia hay dùng để đi toilet, người ta cũng giải thích luôn là cái ... hố xí rồi còn thắc mắc gì nữa nhỉ. ehhhe
 
:D bác Tuấn này kinh thật chuyện thế này cũng viết ra được em chịu bác luôn .
Nhưng ma diễn đàn còn có nhiều đứa như em Trâm lắm các bác ơi !! có nói thì dùng bớt bớt từ đi , chứ ai lại ..... em đọc còn thấy .....:mrgreen: :mrgreen:
 
Tuấn dê, chuyện này xưa rồi :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hẹ hẹ... em Xúy Vân còn thấy ... :D
Nhìn avatar của em Trâm, chắc không hiểu thật
 
Back
Bên trên