Anh Tống Tuấn học Kinh tế (phỏng theo Lê Chi học Sinh vật)

Bùi Nguyên Chương
(Nguyen Chuong)

New Member
Giải lao giữa giờ giảng môn Kinh tế vi mô, vị giáo sư cho đám sinh viên giải trí tí xíu bằng thơ văn. Thầy đề nghị bạn sinh viên nào có tài ca hát, ngâm thơ, đối câu thì xung phong lên biểu diễn cho mọi người giảm stress. Ai cũng ngại ngùng có mỗi anh Tuấn lâu nay là người có nhiều tài vặt nên đã chọn cách đối câu phục vụ các bạn.
Giáo sư:
_ Thế anh định biểu diễn thể loại nào đây?
Anh Tuấn:
_Dạ, thời buổi này ca hát nhiều đâm ra nhàm, em xin "biếu" thầy và các bạn câu đối liên qua đến kinh tế luôn ạ:oops:
Giáo sư:
_Hay thế, vậy em đọc đi ;)
Anh Tuấn:
_Vâng em xin đọc: "ANH TIỂU THƯƠNG THƯƠNG CHỊ TIỂU THƯƠNG, THƯƠNG Ở CHỖ TIỂU, TIỂU Ở CHỖ THƯƠNG" :rolleyes: =D>
Con gái trong lớp kháo nhau có thương ai thì cũng tránh cái anh "tiểu thương họ Tống" ra, sợ lắm chứ.....:mrgreen: [-o<
 
Câu này mà tự nghĩ ra thì mới đúng là cực đỉnh
 
Back
Bên trên