Anh Tống quen em Vân trong hoàn cảnh nào?

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Anh Tống quen em Vân trong hoàn cảnh nào?
Nghe chú Khánh quảng cáo nhiều là tắm sông Tô Lịch thú lắm, một ngày kia, nhân khi thấy hai bên vắng vẻ, Tống trút hết quần áo, nhảy xuống sông làm 1 trận cho mát mẻ. Sau khi vẫy vùng chán chê, chuẩn bị lên bờ thì bất chợt Tống thấy 1 cô gái đang ngồi đọc sách ngay cạnh chỗ mình để quần áo. Nghĩ mãi ko biết làm thế nào( chả lẽ ngâm dưới nước chờ hay cứ thế lên bờ), Tống đành lặn xuống sông và 1 lát sau tìm thấy 1 cái xô ai đó vứt xuống sông đã lâu. Tống úp xô, che vào người rồi từ từ tiến vào bờ. Đến gần chỗ cô gái, Tống e hèm ra hiệu nhưng cô gái vẫn say sưa đọc. Tống bực quá gọi giật giọng: này cô,cô đọc cái gì mà say sưa thế?
Lúc này cô gái mới ngước lên: à, tôi đọc sách Triết!
Mr. Tống cau có: Cô nghiên cứu Triết, vậy cô có biết tôi đang nghĩ cái gì ko?( nói xong liếc đống quần áo)
Cô gái thản nhiên: Anh đang nghĩ là cái xô kia có đáy, nhưng thực tế nó lại bị….thủng!
( hic, mở đầu thiên tình sử đấy, có kém gì Chử Đồng Tử – Tiên Dung ko nhỉ?)
 
Back
Bên trên