anh Tâm chỉ là chú nhóc :D(S nhỏ)

Nguyễn Khánh Ngọc
(FS315)

New Member
Anh Tâm-Một dân anh chị của TTTG có tật hay khoe khoang, khi nói chuyện với bạn bè thường khoe răng cái "ấy" của anh rất to. Các bạn không tin, thế là cả hội kéo nhau vào hiệu thuốc tư nhân. Anh Tâm nói:
- Xin bán cho tôi 1 condom cỡ 8.
Chủ quán trả lời:
- Anh thông cảm, ở đây max chỉ có cỡ 7 thôi.
Ngày khia, khi anh du lịch tới VC, vôn tính khoe khoang anh cũng vào hiệu thuốc, chỉ thấy 1 đứa trẻ đang trông hàng, anh nói:
- Bán cho tôi 1 condom cỡ 10.
Lập tức, có một giọng nói từ trong nhà vọng ra: Tao đã bảo là không bán hàng cho trẻ con rồi cơ mà...
-----------------------
tớ edit bài của anh LL bên FO bọn tớ tiếp b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))

tội nghiệp anh tâm :|

mà dân HP ghê thế :|
 
:))

giọng từ trong là của ai đấy anh :D

đwunfg bảo bạn N nhá :p
 
:)):)):))
trẻ con mà kinh thế :)):)) cỡ 10, to hon anh Tâm 2 cỡ, hơn người bình thưởngcỡ lận
Chắc em Đăng Linh đấy ;;);;)
 
:))

zai VC anh nào chả thế

bạn N nhỉ ;;)
 
Mie cái con bán hàng chả biết giề
47.gif


Anh tính size theo cỡ chữ trên HAO :>
Còn nó tính size theo cỡ chữ trong MSWord <-- nhằm nhò giề :)) :)) :))
 
Xin bán cho tôi 1 condom cỡ 8.
Chủ quán trả lời:
- Anh thông cảm, ở đây max chỉ có cỡ 7 thôi.
anh tâm chú Ý nhé !
có khi anh tâm dùng font của msword , còn bọn bán hàng sài cỡ chữ forum :D
 
:)):)) bạn HOA đừng đùa :> bạn Nhung đâu có nghề buôn bán CD đâu mà :)):))
anh tâm nhỉ :>:>
 
Ớ ! Tâm Giao dạo này ko ra mua hàng cho anh à ? sao ? dưa gang bằng nhựa á ! nhà anh hiệu thuốc ko có bán thứ đó em ạ :))
 
anh NGọc lại nhầm chuồng roài....em ra mua đồ cho anh làm gì chứ...em đựoc cái ko thích dùng đồ giả mới khổ thân tôi ko chứ!
1 khi đã làm, làm thật luôn chứ giả làm gì cho mất công...:))
 
Back
Bên trên