Anh Quách lúc lâm chung

ờ, anh nuôi của em tôt bụng lắm, ko để bụng đâu :)
 
Hè hè đúng đúng có bao nhiêu bạn đến vào ngày dỗ lại phá cỗ thật lực như vạy tì bác Q chả sướng rơn hehe
 
Ăn giỗ nhớ phải bầy cỗ thật linh đình :p
 
Linh đình quá đi còn gì làm gì có cỗ bàn nơi nào như thế
 
đâu ra, tí tởn bắn vài quả chỗ bà Thanh chứ :))
 
Mọi người nói gì thế :-/ Không hiểu :-/
 
Mấy ông hàng xóm đem cả con đi cho con học tập sớm người thực việc thực để mong thằng con mai này: Con hơn cha là nhà có phúc hehe
 
Xã hội ngày càng phát triển, đúng là vì thế :))
 
He he đúng vậy những điều ngày xưa còn lâu mới biết thì bây giờ xã hội tiến bộ cho biết ngay từ sớm hehe
 
Đúng roài, hậu sinh mà cứ giỏi hơn các bậc tiền bối thì càng ngày xã hội lại càng phát triển hơn nữa :D :))
 
ủng hộ về vấn đề"hậu sinh".Con hơn cha là nhà có phúc,bố ơi, thế là nhà mình có phúc lắm đấy bố ạ
 
Trời nhưng hình như con gái phải so với mẹ thì phải tại vì nó khác nhau nhiều so với con trai và bố
 
He, nói chung là con cháu chắt chút chít mà giỏi hơn các bậc đi trước thì là nhà có phúc, thế thoai :))
 
nhà cu Link có phúc vừa vừa thôi, vì con trai khám phá những điều đó là very simple, but em la con gái, nhè em phải có phúc hơn chứ
 
Back
Bên trên