Anh Quách lúc lâm chung

Thế thì đi lại hoạt động thế nào được hả anh :eek:
 
Thì ngồi đó chờ khi nào hết bị bó thì thôi hehe
 
Thì hiện giờ chua biết cử động thế nào chỉ biết chờ khi nào cảm tháy hết khó đỡ thì tháo bột hehe
 
Ui giời, đập béng nó bột ra, bó làm quái gì khi chỉ nghe có mỗi cái chuyện vớ vẩn
 
anh Tuấn ko dc lấy câu khó đỡ của bố em , lão già sống ngu thác thiêng lắm đấy, cẩn thận ko ông ý vật anh chết luôn mà nếu em ko nhầm thì giỗ bố em năm nào anh cũng "phá cỗ" tích cực nhất mà, thế la ko tốt đâu anh
 
Hê, "phá cỗ", từ này nghe hay quá. :)) :)) Nhưng mà không được, phải để thắp hương cho cụ nhà mình một tí chứ :p
 
Đương nhiên rồi lấn nào anh cũng xin phép cụ đàng hoàng, từ phá cỗ là anh nói mà hehe
 
Anh nuôi ui, đọc topic này xong thấy thương anh nuôi wa' :((
 
Ý con là mẹ phải lễ phép :-? Được rùi, thế mẹ phải chào hỏi ai đây :D
 
Ơ kìa, không phải, nghĩa là đứng trước bàn thờ rồi làm lễ ý :D
 
Lạy xong rồi nhưng là phận gái không được phá cỗ hehe
 
Đúng roài, lúc về còn phải chia lộc nữa chứ :p
 
Các em bàn tán nhiều quá, anh Q đọc hết đóa, đang chuẩn bị kế hoạch trả thù đóa, thâm lắm :D
 
Back
Bên trên