anh Minh tiếp nhá ;;) + anh Tâm [xS]

Phan Thanh Hoa
(456)

New Member
Lại nói tiếp về Hiếu Minh sau khi đã được tham quan "rừng thưa đồi trọc ". Bỗng nhiên quay ngoắt chạy đi một mạch không trở về lớp nữa .
Thấy lạ anh Tâm ( dù đã bỏ lớp ra đi) cũng chạy theo hỏi :
-EE Minh , tai sao mày lại chạy vậy
Hiếu Minh noi :
- Mama em dặn là không được nhìn vào đấy nếu không sẽ hoá thành tuợng đá
anh Tâm cười đểu :
- Mày ngố quá!! Mama mày dọa mày thôi chứ tao xem mãi có sao đâu???.... xem sướng cực kỳ !!...
Hiếu Minh nói:
- Anh nói láo..!!!. Em nói thật .... em mới nhìn có.... một tí thôi mà em thấy nó "hơi...cứng..cứng..rồi" nhìn lúc nữa chắc em thành đá quá..!!!!.......
 
Anh nhìn mãi mà chả thấy nó hóa đá tẹo nào, hay là nhìn nhầm chỗ :))
 
:))

các ông bị hói cũng thế đấy anh ah :))

cũng rừng trống đồi trọc

chắc anh nhầm sang đấy rồi :))
 
:-"

một số chỗ mà hình như em Linh chưa đến tuổi phát triển :))
 
Cứng cả chân, anh đứng xem ông hói "đất trống đồi trọc" mấy tiếng đồng hồ, xem xong chân tê cứng, ko đứng dậy nổi
 
:))

có một số thứ nó cứng :))

nhưng anh xem các ông thì khỏi cứng rồi :))
 
Chưa đến tuổi á, mọi người trong VC chứng kiến cho em nhá, hồi offline VC đầu năm anh Dzung làm cái lễ "ấy ấy" cho em rồi còn gì :D
 
ko

chị bảo là về mặt sinh học cơ :))
 
:)):)):)) bạn Hoa ko nhớ à , đi off , em Link chả kể chuyện bị hiểu lầm làm bố đứa bé rồi còn gì 8-}
sao lại chưa đủ tuổi ;))>:)
 
Híc, chị N nhắc đến em mới nhớ ra mà thấy thảm hại cho mình, trông như em thế này mà thằng em zai mình cuối cùng lại trở thành con mình. :(
Tự nhiện chị N lại ... :(( :(( :((
 
:eek: Ớ kìa, có đi mà, hôm đấy chị Hoa cũng cười đấy còn gì :(
 
bạn Hoa trí nhớ kém quá[-x[-x chưa già đã lú [-x
hôm đấy có đi mà :eek: em Link kể chuyện àm :-?
 
Thôi, kể ở đây làm gì, hôm tới đi off em kể cho ;)
 
uh uh ^_^

chị Hoa cũng muốn nghe :p

hình như quên rồi :(
 
Back
Bên trên