Anh Minh nói ngọng

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
Để giúp anh Minh béo sửa sai cách phát âm "L" thành "N",em Lanh bắt anh đọc thuộc lòng câu
-" Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc".

Một tuần sau em Lanh kiểm tra và khen: :D

-Giỏi lắm.Anh phát âm đúng rồi đấy.Có khó khăn gì đâu.

-Thưa em Nanh,câu này đọc mãi cũng quen,chứ gặp những câu nạ ,nắm núc nó cứ nàm sao ấy !

:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Lan Anh béo núng nính, đi đứng nắc nư...thích ní nuận nhẩy... :roflmao: :kiss1:
 
Co giáo thấy Minh không thuôc bài mới tức quá nói rằng:
- Nói thì náo, nàm thì nười, lại còn cứ nượn nà nượn nờ, nói nại còn nườm :D
 
Em Lanh bị anh Tuấn vu oan ,giáo họa,tức chí cầm chổi đuổi anh Tuấn quanh sân,định cho anh Tuấn vài nhát :D

Anh Tuấn sợ hãi ,vừa chạy vừa kêu la:

-Em Nanh,em Nanh,anh nói náo,anh biết nỗi rồi,xin nỗi em nhé ,nần sau anh không dám thế nữa đâu :D ;)
 
- anh Tuấn: em Nan Anh đừng lổi lóng, anh nói náo hồi lào ?

- Lan Anh: Anh mà còn lói dối em thì tối lay.....tự lấu cơm lấy .... mà luốt...;):D :D.....
 
Anh Tuấn thấy anh Minh béo đứng ngoài nhẩy tưng tưng lên cười ngặt nghẽo,tức quá la:

-Đi lấu cơm cho anh ăn đi,đứng đấy mà cười à?Vả cho nệch hàm giờ .Em Nanh lói ngọng đâu mà Minh béo dám lói thế.


Anh Minh béo trố mắt nhìn :rolleyes: ngạc nhiên:

-Ơ hóa ra mọi người trả vờ ngọng níu ngọng để trêu em à,không ai lói ngọng thật cả,mỗi mình mình thôi... huhu ...ko chịu đâu :D :D
 
Back
Bên trên