Anh Khánh thủ đoạn :D:))[s]

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Anh Khánh lại nhà anh Quốc xin miếng giềng và dừa về nấu thịt cầy, nhằm hôm anh Tâm đang coi trận bóng đá tranh giải vô địch quốc tế! Anh Khánh hỏi:
- Anh cho tui xin miếng giềng và hai trái dừa về nấu rượu mận, tối mời anh qua nhậu chơi.
- Xuống bếp nói Nhung lấy cho, hai đội đang chơi sôi nổi quá mày ạ!!
Anh Khánh xuống bếp, thấy Chị Nhung , con gái trẻ đẹp của anh Quốc ở đó liền động lòng tà !!!
Anh Khánh : Chào em Nhung ! Chồng cô cho phép tui xuống đây "hun" cô một miếng !
chị Nhung : Nói bậy nè !
Anh Khánh nói vọng ra:
Anh Kh : Anh Q à ! Vợ anh không cho tui một miếng kìa !!
Anh Qu : Cho nó đi em !
Anh Kh: Thấy chưa !
Và ôm hun cô gái, xong xuôi anh Khánh làm tới
Anh KH: Chồng cô còn cho tôi rờ ngực cô nữa kìa !
Chị Nh: Ðừng giỡn nghe cha nội!!
Anh Tâm: Anh hai ơi, anh chịu cho tui mà Chị Nhung hổng chịu kìa!
Anh Q: Cho nó đi em!
Anh Khánh rờ mó chị Nh thấy khoái quá tính rờ luôn .... bị chị Nhung gạt phắt tay ra!
Thấy vậy anh Khánh la to: - Anh Q ơi, anh chịu cho tui cả hai mà vợ anh chỉ cho tui có một thôi !
Anh Q: Cho nó cả hai đi em! Tối nay anh qua nhà nó chơi mà, có lỗ lả gì đâu ! ânhnh Kh chỉ chờ có thế bèn giơ hai tay .... tới luôn một hồi !!!
Xong xuôi anh ta tự đi lấy miếng giềng và hai trái dừa rồi ra ve! Ngang qua phòng khách Anh Khánh nói:
- Cám ơn anh Hai đã cho tui!
anh Q : Không có gì !! Lần sau có muốn thì cứ tự nhiên qua lấy nghe!
Quay vào trong anh Quốc to tiếng:
- vợ anh nè nè ! Lần sau thằng Khánh qua thì cứ cho nó nghe chưa! Không cần phải hỏi anh nữa!
Thế là anh Khánh cứ qua xin xỏ liên miên và 6 tháng sau Chị Nhung bị nổi chướng ở bụng!! :D:D




[font=.VnTime][/font]
 
Truyện hay quá :)) :)) :))
Chỉ có điều post lung tung, hết anh Q lại đến anh T, lẫn lộn hết cả :p :))
 
Ừh, đọc hết Quốc lại tới Tâm.... :)) Quân bị bệnh mất trí nhớ tạm thời à? :eek: tội nghiệp quá. :p
 
he Khánh ơi , :(( các em nói xấu ấy kìa :((
:-$ bạn Khánh là cơ hội thế đấy :-$ khổ nỗi mình có chồng là anh Tâm từ bao h thế :eek: em trang lại nổi đien với mình thì ..:-&
lúc đấy chướng bụng thật :)):)):))
 
Anh Khánh lại nhà anh Quốc xin miếng giềng và dừa về nấu thịt cầy, nhằm hôm anh Tâm đang coi trận bóng đá tranh giải vô địch quốc tế! Anh Khánh hỏi:
- Anh cho tui xin miếng giềng và hai trái dừa về nấu rượu mận, tối mời anh qua nhậu chơi.
- Xuống bếp nói Nhung lấy cho, hai đội đang chơi sôi nổi quá mày ạ!!
Anh Khánh xuống bếp, thấy Chị Nhung , con gái trẻ đẹp của anh Quốc ở đó liền động lòng tà !!!
Anh Khánh : Chào em Nhung ! Chồng cô cho phép tui xuống đây "hun" cô một miếng !
Chả hiểu j` cả 8-} loạn hết roài 8-}
Nhưng chuyện này vui fit' :> :)>-
 
Thằng Quân này [-x

Tên gì mà cứ loạn cả lên [-x

Được cái nó miêu tả mình chính xác phết :)>-

Cứ nhằm hôm nào có bóng đá là sang nhà các anh zai VC xin ít thứ >:) >:)
 
Back
Bên trên