Anh hùng diệt gián điệp!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Anh hùng diệt gián điệp
Trước khi về HAO làm mod của board vui cười, đại gia Tống đã có thời gian đi thanh niên xung phong , đóng quân tại vùng biên Tổ quốc. ở đây, Tống đã lập nhiều chiến công hiển hách và có 1 chiến công đặc biệt đã đưa Tống trở thành anh hùng trong lực lượng vũ trang nhân dân. Chuyện là một ngày kia, tiểu đội của Tống triệt phá được 1 đường dây làm phát tán tài liệu mật của ta sang TQ và bắt được 1 tên gián điệp vô cùng nguy hiểm. Theo lệnh của cấp trên, tên gián điệp sẽ bị xử bắn tại chỗ nhưng đến lúc này rắc rối mới xảy ra vì gián điệp của TQ là 1 cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thân hình yểu điệu, thướt tha…Hết tiểu đội trưởng tới tiểu đội phó cầm súng giơ lên rồi lại quay đi chỗ khác…chép miệng. Tình hình rất chi là tình hình vì lệnh cấp trên ko thể ko tuân thủ nhưng nhìn cành hoa ấy( cho dù nó là gián điệp ) thì cũng ko anh nào cầm lòng mà bắn được. Trong lúc bà con đang bối rối thì chợt Tống tách ra khỏi hàng quân , giương súng lên và tên gián điệp ngã vật ra đất chết, trên trán có 1 vết tròn đỏ. Anh em mừng rỡ khôn xiết , công kênh Tống lên và ngay sau đó Tống được phong anh hùng. Chỉ có 1 điều nho nhỏ mà anh em ta hơi thắc mắc là hình như ko hề nghe thấy tiếng …súng nổ và khi khám nghiệm tử thi tên gián điệp, các bác sỹ của ta lại thông báo là chỗ vết tròn đỏ trên trán của gián điệp , gắp ra 1 cái ….cúc quần.
 
Đôi lứa xứng đôi:D

Đề nghị 2 người ra vườn chuối nói chuyện nhá:D
 
Cô Linh Maze cũng hiểu được truyện cỡ này cơ à. Hèn gì bọn trẻ con bây giờ có kinh sớm, chậc...
 
hehe nghe nói đêm 30 anh Tuấn có trách nhiệm bắn pháo hoa mà
 
Back
Bên trên