Anh em L2 vao day nao !

pham hoang ngan đã viết:
Nguyễn Nam Dương đã viết:
thằng nào điểm cũng cao quá!!!!
Hỏi bạn Dương đừng buồm nhé, the Dương bao nhiêu điểm? Thi trường nào? He he , điểm của tớ: 8.5+8+10+1.5=28 . Ban đầu nghe thì sướng, nhưng sau thì hơi thất vọng vì điểm Lý hơi kém, bị bố mắng hoài.
khối V, kiến trúc ấy, thì tôi tạch rồi, ==> làm sao mà không buồn được /:) /:)
thiên tài thì cũng phải có lúc lầm đường lạc lối /:) /:) /:) /:)
còn khối D, khoa quản trị kinh doanh trường đại học Mở ấy, tôi vừa đủ điểm /:) /:) /:) cũng không ngờ là mình lại đỗ, kể cũng hơi lố
mà sao tự nhiên bà lại quan tâm đến tôi thế? /:) /:) /:)
 
Đoàn Thị Thùy Dương đã viết:
Mày hỏi ai đấy,Dương nào vậy.Ca cẩm thì cũng phải nhìn tình hình chung của mọi người chứ.Bà ca thế bọn tôi chịu sao nổi.
thế bà không nhìn thấy chữ Nguyễn Nam Dương to đùng, hoành tráng,
sáng chói lóa ở trên hở ?
 
hì hì, không để ý.xin lỗi ông Nam Dương vậy.
Ông thích học lớp Anh đến thế cơ à Lợi?1 chữ bẻ đôi 0 biết sang đấy chúng nó chửi cho lại tưởng chúng nó khen mình.nhục lắm cơ.
 
không phải lớp Anh bạn Dương ạ, đó là trường T.P nó quy đinh tên lớp là A...
hic, hic
có mấy thằng tên lạ hoắc, nghe củ chuối quá.
Điểm lớp mình có cao có thấp, mong mọi người giữ ý......
Chúc mừng bạn N.Dương, hehe, ông thi khối D ngon thế à?, thật buồn cười, thi khối chính ko đỗ mà khối chơi thì đỗ => nhân tài Dương ạ. Sướng nhé!!!
 
Phạm Minh Khánh đã viết:
không phải lớp Anh bạn Dương ạ, đó là trường T.P nó quy đinh tên lớp là A...
hic, hic
có mấy thằng tên lạ hoắc, nghe củ chuối quá.
Điểm lớp mình có cao có thấp, mong mọi người giữ ý......
Chúc mừng bạn N.Dương, hehe, ông thi khối D ngon thế à?, thật buồn cười, thi khối chính ko đỗ mà khối chơi thì đỗ => nhân tài Dương ạ. Sướng nhé!!!
hé hé!!!!!!
cái này có lẽ là tại vì số phận!!!!
 
Cái này là tôi xin được mà. Hồi trước bị thằng Đỗ Việt nó xóa tên do tôi chửi nó. Thế nên phải nhờ thằng bạn làm hộ
 
thằng lợi thì bựa số một rồi cần gì phải bàn nhiều cho nó mệt người ra
 
Anh tấn ơi . Sao anh lại nói bạn anh như thế . Anh tấn này kể từ ngày mình ko gặp nhau anh giảm được mấy tấn rồi.
 
toan` ......
thế nào rùi, chả có tin gì mới,
nhân đây, tui xin giới thiệu sản phẩm mới,
NEW!NEW!NEW!
ai muốn mua xin đăng kí tai. HAO, nhớ send cho mình message, vậy thui.
chưa có mẫu, thông cảm
đây là 1 quyển sưu tập về lớp: từng thành viên với ảnh và thông tin, bài viết trên Classbook, những bài viết hay, những hình ảnh đẹp về lớp suốt 3 năm học.........
và còn nhiều thứ hấp dẫn khác!!!!
Mua ngay kẻo hết, mại dzô
mại dzô
mại dzô
mại dzô
mại dzô
 
sao tự nhiên lại có thằng bán báo ở đâu nhảy lên forum của lớp mình thể nhi?
:D :D :D :D :D
 
Đừng có tin lời ông khánh,Yêu cầu trả tiền bản quyền ảnh đê.
N.Dương đỗ gì vạy?Lớp mình nhiều đứa thi vớ vẩn thì đỗ,Cái nay 0 biết có được gọi là tài 0 nhỉ?
 
Đoàn Thị Thùy Dương đã viết:
Đừng có tin lời ông khánh,Yêu cầu trả tiền bản quyền ảnh đê.
N.Dương đỗ gì vạy?Lớp mình nhiều đứa thi vớ vẩn thì đỗ,Cái nay 0 biết có được gọi là tài 0 nhỉ?
tôi nghĩ bên cạnh cái chữ " Mắt đẹp " bà viết thêm chữ " Đang chờ được nhỏ thuốc " là ổn đấy, không nhìn thấy cái chữ:"khoa quản trị kinh doanh đại học Mở "ở trên hở?
Mà sau này ấy,
sau khi mà chúng mình ra trường ấy
nếu bà cần một công việc tốt, có lương cao đủ để nuôi chồng chăm con thì cứ đến tập đoàn kinh tế hùng mạnh NamDuong ( tôi làm boss ở đấy )
tôi sẽ cho bà một cơ hội việc làm.
nhưng nói thế thì cũng đừng quá mừng vội
vì bài thi tuyển vào cũng không dễ chịu lắm đâu :D
 
Nam đệ ơi , sao mãi chẳng thấy mày lên . Khi nào anh qua nhà mày chơi nhé . Nhớ bảo anh Đông chị Tuyết tiếp đón anh chu đáo nhé.....:p
 
có 2 Khánh, 2 Dương, loạn cả lên.........
sao mà ko tin tui đc, đó là sự thật, còn có đẹp hay ko là tùy ở mỗi người.
tui quảng cáo thế thôi, chứ cũng chưa rõ nó ra sao cả.
Chỉ mong mọi người ủng hộ thui!
ê, N.Dương ơi, ông xin giấy phép kinh doanh của tôi chưa mà mở Cty, đút đây 1 ít rồi làm gì thì làm chớ!!!!!!!!!!!!!!!!
nói tế nhị thui, tiền ông mua thuốc lá với rượu để làm việc khác...........
 
Ê này tớ không hiểu: Phạm Nhật Khánh là ai thế? Có phải là Lợi lớp mình không ?
 
Ngân vẫn NGÂY THƠ như ngày nào....................
Hôm nào bọn thằng Khánh viết đến TAO thì nhớ gọi cho tao xin ý kiến chỉ đạo nhé.................
 
Mình để chữ NGÂY THƠ thế có to quá không nhỉ............
Thôi kệ.......................
 
Back
Bên trên