Anh Dũng đi vào hiệu thuốc !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Anh Dũng trong 1 chuyến công tác xa.
Ngày đầu , đến Thái Nguyên , anh vào hiệu thuốc :
- Bán cho tôi 1 cái ... cỡ 17cm !
- Xin lỗi anh , chúng tôi ko có loại đó , ngoại cỡ rồi !
Anh Dũng đành bỏ đi .

Ngày hôm sau , đến Lai Châu , anh lại vào hiệu thuốc :
- Làm ơn bán cho tôi cái ... cỡ 17cm !
Người bán hàng ko nói năng gì với anh , quay vào trong và mắng người phụ cửa hàng :
- Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần là phải treo cái biển " ko bán hàng cho trẻ con " rồi cơ mà !

_____________________________________________
Xin anh Dũng bớt giận ! :)
 
Trẻ con là đúng rồi, trên đấy toàn là Lai Trâu cơ mà, vừa khoẻ vừa to :))
 
yes sờ , bọn dân tọc toàn 1 nhà 20 đứa con !
đứa nào cũng khoẻ giống bố mẹ chúng !
 
Sao người lại bị xếp chung vào với trâu bò thế, khổ thân.
 
17 cm còn là trẻ con thì dân Lai Châu 3 chân như 1 uh ?? :-B
 
Thế thì mới gọi là "lai Trâu" :))
 
.. chả hiểu anh Zung đi công tác thì cần mua cái gì cả ... :( .. /:)
 
Mà bây giờ có máy bán tự động rồi đấy, không phải ngượng với mấy cô bé bán hàng nữa :))
 
Sao lại ngượng ạ :D Em thấy mấy cô ấy cũng tích cực đấy chứ :D Có gì mình nhờ mấy cô ấy thử xem loại này có tốt không ?? :))
 
Đúng đóa, nếu không tốt thì biết ngay ấy mà, em volunteer giúp các anh check :D
 
anh hỏi khí kô phải ,bây h muốn thử xem hàng có tốt ko thì làm thế nào ????
to anh dũng : anh ơi có phải trên lai trau nó dung bao tải ko anh ??????
 
ngu thế hả trời!! nó ko dùng bao tải mà dùng săm lốp ô tô, hiểu chưa cu? bao tải thì làm sao mà có tác dụng đàn hồi? thế mà cũng hỏi...
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Đúng đóa, nếu không tốt thì biết ngay ấy mà, em volunteer giúp các anh check :D

... khiếp ... chị sợ em Hà lắm đấy ... chủ tịch ơi .. vào xem có nhân tài VC này chị .. :D ...
 
vùng cao nhiều xe tả -> toàn săm cho xe tải lớn
 
Back
Bên trên