====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tao có làm gì thì mày cũng phải bao che cho tao chứ, đừng mách PR đấy, cô lại trù tao vì dám tape Tùng và Bi và nói chung là các zai của PR.
 
ngại, ngại thật...ờ mà, theo như quan sát của tao từ đầu năm đến h, bạn Bi, Bảo Sơn vs bạn Tùng, đặc biệt là bạn Tùng, đã lần lượt hạ gục từng ng trong đội ngũ giáo viên lớp ta, bất kể già trẻ gái trai, (3) bạn í đều chơi tuốt. Phải nói là, sức quyến rũ của (3) bạn là vô đối, và nhóm bàn dưới của tao (tức tao vs kon Feo) phải nói là bạn Tùng là vũ khí sinh học bí mật của lớp... Nói ra = từ ngữ thì ko j tả dc, chỉ bik là nhờ có bàn của bạn Tùng , các nhân vùng sâu vùng xa bọn tao mới có dịp hoạt đông cách mạng, hoạt động mạnh là đằng khác bởi các thầy cô ở trên đang mải đối đáp giao duyên vs bạn Tùng... sướng thật. Đấy là 1 trong nhg lí do các thầy cô trong trg tranh nhau dạy anh2.
 
2 Bi: mày nói thế là có ý j. Ờ mà thôi, đã bảo bọn mày có ý kiến j thì bọn tao đáp ứng hết, kể cả @$%&^*^$%@...tao ko giỏi khoản logo đâu. Nhưng tao nghĩ là nếu thiết kế của lớp mình là độc nhất vô nhị thì cần j logo cho nó phức tạp, lại tốn tiền in. Nhân tiện nói, theo kinh nghiệm 11 năm trong nghề như tao, logo in lên bất kể bộ phận nào trên cơ thể thì cũng ko đẹp đâu, lại bé thì ai nhìn!
 
có mỗi bàn con cu với con feo là sướng chứ bàn tao thì sướng ji:-s Ngồi ngay sau thằng Trố đần, không ngủ thì cũng bật giáo viên, được mỗi cái lưng dài thỉnh thoảng còn trông cậy được. nhờ nó mà chỗ bọn tao chuyên đời được vào vùng phủ sóng, soi 5/45 phút, đương nhiên 40 phút còn lại là 3 giai đẹp kia rồi:))

2 lich: mày mà không muốn bị Pr trù thì chỉ có gọi là biếu cô khoảng độ chục cái ảnh mấy zai của cô để cô treo đầu giường thôi. không hiểu chục cái có ít quá không:-/
 
tao có cảm tưởng là kon Xồm có ý định cầu bài, đỡ lại cái số 5 của mày...vãi ạ.
mà xồm ơi, trồng cây như thế nào? tình hình là tao chưa có hạt giống đâu, đừng nói đến chuyện trồng...thời buổi này, rau thì ra chợ mà mua, sao lại phải trồng???????????
2 lik: chim vs bướm là 1 chuyện, phải xem thiết kế thế nào cho vừa mắt bọn mày, rồi mới tính chuyện đặt chim vào đâu, để bướm chỗ nào...
 
Có bạn nào biết trang nào tải MP4 files ko?
@Xồm: Tao đã gửi cho PR hàng chục cái ảnh các zai rồi nhưng vẫn thế, mà thế còn chết hơn vì PR biết tao đi soi zai nhiều ---> càng trù :((
 
ko logo thì đính cái j` vào hả Ánh 8-}
chim bướm là rất ổn đấy
đưg` ve~ n` cho lằg nhằg rối mắt ra :-j
 
ờm ,tình hình là các bạn đang bàn làm đf j thế? 8-}
lại kiểu áo t-shirt ấy hả? mặc vào lúc nào ?

----------

xem ra chimn bướm rất là hay đấy ^^
 
áo với sôg', lằng nhằng +___+
Cu là rất ấn tươg. với mấy vũ khí sih hoc. lớp mình đấy, mà bạn cứ lôi tớ vào làm j, tớ chỉ hùa theo thôi mà ;;)

----------

chim với bướm ở chỗ nào cơ?
tao thích có 2 cái hoa ở...
 
Hàng xóm nhà tao đang định đi học Pr... tao cho một lời khuyên là không nên mặc áo or quần dài... ^^.. chả biết khuyên gì hơn...
 
Nguyễn Quỳnh Trang đã viết:
Hàng xóm nhà tao đang định đi học Pr... tao cho một lời khuyên là không nên mặc áo or quần dài... ^^.. chả biết khuyên gì hơn...
tao ko hiểu j ế :-/
 
chim \:D/, bướm \:D/
làm áo có cánh ý :>:>, con gái thì mặc áo cánh bướm, con trai mặc áo cánh chim \:D/\:D/, chim bướm ở đấy đấy :>:>
 
chim bướm áh :D tao thấy giống hawaii quá
à tao phát hiện ra lão dạy thay toán hôm nay là lão trông thi hoá hkII [-( vừa trông vừa soi gái [-(
 
đug' rồi Doãn ơi/. . .
thag` chó đấy suýt đánh dấu bài tao mà. . .
thag` điên cứ ngồi lườm lườm tao
khó chịu vãi tè 8-} 8-} 8-}
 
oái, gì quái thế, thi học kì II tao ngồi cùng phòng bọn mày cơ mà, sao ko thấy lão này nhỉ 8-}8-}, chắc tại ông ý chỉ để lại ấn tượng trong lòng các bạn gái :|:|
Mà mai kiểm tra Anh 1 tiết, KH hôm nay định ỉm đi để hại cả lớp đấy. Tuần trước KH dặn tuần này ktra, hôm nay ko kiểm chắc chắn mai rồi.
 
j` thế 8-}, 8-} tao cũng không nhớ tí tẹo j` về lão này 8-}, nhìn như mới í 8-}, hay tao ko phải là gái o________O
kiểm tra anh, mk, hôm nào kt bài nghe j` đó mà mẹ cho cái băng 4` như hôm nay thì 2 điểm cả lũ, hàng chất lượng kém còn bắt ng` ta nghe, như đấm í... :|
 
Back
Bên trên