e' e', tin mới...(tao ko chắc là nó đủ mới đến cỡ đấy)...
Hôm qua, sau buổi họp kín, bọn tao mới ra quyết định tạm thời là đồng phục áo sơ-mi, vải sọc dọc tắc kè hoa, cà-vạt trắng chấm bi hồng (tao thix đen trái tim đỏ hơn!!!). Như thế đấy, đậm chất lố vô đối của anh2...tao ko bik nói j hơn...ý tưởng tuyệt vời đấy....cô Flan cũng dễ mặc hơn cái bộ j cánh chim cánh bướm của bọn mày nói lúc trước.
Nếu các bạn thỏa thuận xong mà duyệt í, thì để bọn tao đi lùng vải, rồi các bạn tự may ở nhà(so-mi kiểu j về nói vs hàng thợ may của bọn mày cho nó dân chủ, ko thì may chung xấu bọn mày lại chán ko mặc) còn cà-vạt thì đặt may chung...ok ko?
2 lee + chim: còn chuyện logo lớp í, có nên in ra 1 cái huy hiệu, khi nào mặc thì đeo vào cà-vạt, dc ko?
Phải nói là, trước khi ra quyết định trên, bọn tao đã đề cập đến 1 mẫu khác còn...bỉ hơn: áo tù, quần pijama(quần bệnh nhân), dép tổ ong, mũ cối...thấy thế nào?
2 Nhật Hạnh: bọn mày có muốn 2 bộ ko? đóng tiền đi ( + cả phí vận chuyển) bọn tao gửi cho, nếu ko thì khi nào về tính sau. các bạn yên tâm, nhé!