====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đấy, cha'n thì mai ra đườg, sag\ sớm nay tao đi khám sức khỏe thấy nó có cấm đườg n` đâu 8-} xe APEC đi qua thì dưg` lại tẹo thôi
thế nên mai cứ thế thôi :>
 
mk, quên mất là đag dùg máy thăg` anh họ 8-} bài trên là tao đấy 8-}
icon của HAO ngu vãi tè
 
sau đây là thông tin mới nhận từ bạn Píu:
"Trong hai ngày 18-19/11/2006 Cấm xe( ô tô và xe máy+...)hoạt động từ 6h đến 23h trên các tuyến: Láng Hòa Lạc (từ Trung Kính đến Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Đào Tấn, Giang Văn Minh, Cát Linh, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Sơn Tây, Tràng Thi, Hàng Khay, Điện Biên, Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Đặng Thái Thân, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Độc Lập, Chu Văn An, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Bà Triệu, Yên Phụ, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dư"
đi = niềm tin 8-}
 
đang quét vôi, bạn nào thích thì qua nhà tớ chơi =))
Thế thống nhất là qua thăm nhà bác nào đây :-?
@ Boys: sáng nay tao phải dậy sớm sơn tường nên ko ra sân được, cả 2 ngày tiếp cũng thế, tao chỉ chỗ cho mà đá này:
đối diện Rạp Chiếu phim Quốc gia có một cái công viên, trong công viên có một cái hồ, cạnh cái hồ có một cái sân bóng :)), chúng mày cứ ra đá đi, mai nếu được tao qua
 
mày bị dở người à, cứ thik tung tin vịt. nhà tao ở ngay nguyễn thái học mà có thấy nó cấm ji đâu. bố tao sáng nay còn vác xe đi thám thính đường phố nữa là. chỉ khi nào có mấy cái xe apec đi qua thì đi sát vào vỉa hè hoặc dừng lại vẫy tay chào thôi
bài này tao viết reply cho bài phía trên của con ku
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con chó Minh, bây h mới báo để ăn đấm à.
ông hẹn 7h30' sáng vác mặt ra trường dẫn đến sân, 7h30' thì ông quét vôi. Xong rồi đến 11h40' thì ông báo sân ở đâu. Ko hiểu ông nghĩ gì. Đúng là nhất cục đất.
----------
Chán vãi tè. Sáng đến h ngồi nhà dí mặt cái mặt đờ đẫn vào com piu tơ như thằng ất ơ. Chắc sẽ còn như thế đến tận tối và đêm.
Định ra đường diễu hành, làm quả 1 số học sinh HN-Ams dim 3 cầm bom chào đón Apec. Nhưng nhiều bạn ko được đi, mà đi ko đông thì chán chết, lại bò ra phơi nắng ở đường.
Thôi chắc để sáng mai làm pha đấy sau :P:P :))
 
bóng bánh j thì ra chỗ khác chơi!
2 Xồm: đã bảo thông tin nhận từ bạn Píu mà! Từ sáng tao đã ra đường đâu nên no comment :| chán bỏ :((
Thế là mai thống nhất 8h ở trg chứ hả? Nhà bạn nào xác định có xe APEC đi qua thi đặt chuông mà đến sớm, kẻo lại đến muộn là lại đứng làm tượng đài trước cổng trường :|
 
Mai có tận 3 đám, ko hiểu đi đám nào. Nếu tớ ko đi đc mong các bạn thông cảm
Quan trọng nhất là đám Mạnh, ko đi đám này thì hôm sau dễ các bạn đi đám tớ lắm
 
sướng vãi tè ( dạo này nhiễm câu này)
cấm đoán kiểu j sáng nay lượn hết giảng võ kim mã nguyễn thái học ngon ơ
may ra cấm được đoạn Văn miếu 8-}
tình hình mai bọn mày đến nhà pl à?
nhà tao thì gần nhà cô, từ nhà tao lộn lên trường tập trung cả lũ là 10 cây, xong lại đến nhà pl mất 7 cây
chết bà nó luôn 8-}
 
đám Mạnh học 9 h là xong thì chắc 9h30 là bọn mày đến được cổng trường. có ji bọn tao lượn đi mua quà trước rồi quay lại đón bọn mày là vừa. mà có khi mai đi xe 2 bánh là tốt nhất, ko đi buýt tao sợ hơi lâu mà cũng hơi bất tiện. nói chung mai bọn mày cứ đến trường có ji thì đi nấy.còn đội hình chính thức thì chưa có, mai đứa nào đến muộn thì chịu khó đứng chào cờ trước cổng trường thôi:D
 
thế là thế nào? tao vẫn chưa hình dung ra dc j !!!
Tóm lại là mai mấy h ở cổng trg? Đi phương tiện j? Mà theo tao thì nên đi bus hoặc xe máy, xe đạp thì quên nó đi vì nhà FLan xa vãi tè, xác định bỏ mạng giữa đường...:|
 
dis! Tao chưa mua bán cái gì đâu, tủ lạnh còn một nửa cái bắp cải (kô biết có phải KZ để quên không :)))
U trái gió giở giời đùng lên đòi đi du lịch, đá đít tao vào bếp đã 3 ngày nay.Bao nhiêu thức ăn bạn đã đem chế biến hết cho thày, sợ thày ăn không đủ u về u kêu. Ngờ đâu thày biểu " Ch** nấu cho 2 người mà cứ như là nấu cho cả huyện thế này á" (Ch** là tên ở nhà của bạn, kô tiện nêu:))). Tình hình hiện tại của cái tủ lạnh mình đã nêu ở trên.
Thế mai các bạn thích ăn gì để sáng mình đi chợ sớm :D, chợ cách mấy bước, mình không ngại khó ngại khổ thức từ tinh mơ vì các bạn đâu :"> (lỡ ngủ quên mọi người cũng thông cảm, APEC mình họp trâu quá nên...hĩ hĩ:)))
Mà nếu không ý, thì mai bạn xin phép về sớm trước cùng với đứa nào đấy để đi mua thức ăn về cho nó dễ quuyết định, mình tao đi khó lắm.
Ý kiến sớm để bạn còn liệu nhớ
Vào WTO rồi tác phong nó phải nhanh nhẹn lên, lề mề là không được đâu :>
 
thế mai xog là về nhà bạn Ch** ah :))
hôm nay tao gặp Bút rồi, tao bảo là mai mày ở yên khách sạn để 11a2 đi thăm Fl vs KH, ló mặt ra ngoài vớ vẩn Apec bọn tao cho ăn fat' bom đấy :> chắc nó sợ rồi :> mai cứ mạnh dạn fo'g xe đi thôi :>
 
Thông báo cuối cùng :
-Sáng ngày mai (19/11/2006), đúng 8h có mặt tại cổng trường (9h15 -9h30 dành cho các bạn đi học Mạnh)
* Phương tiện : xe máy & xe đạp. Càng nhiều càng tốt, tránh tình trạng cân 3 vì đang trong thời kỳ Cảnh sát giao thông xổng chuồng, hoang dại và dễ cắn người lắm.
-Sau khi tập trung, tốp 8h sẽ đi mua quà, đến 9h15-9h30 sẽ quay lại đón các bạn học Mạnh.
* Chú ý : không mua quà quá xa xỉ, đúng tinh thần học sinh, tao thấy hoa và thiếp là quá ổn, đến chơi là vui lắm rồi. Cái ăn không có thì không nên lãng phí. Lấy cái mang giá trị tinh thần thôi, giá trị vật chất đã có phụ huynh lo, không cần thiết phải double vật chất lên.
- 9h15-9h30 : xuất phát
+ Địa điểm đầu tiên : nhà chị Lan (đứa nào có tờ địa chỉ thì mang đi, tao không nhớ đâu).Dự kiến thời gian đi là 20 phút => đến nơi là 9h50. Ngồi chơi với chị tầm 15-20 phút rồi té. Bước ra khỏi cửa nhà chị sẽ tầm 10h15.
+ Địa điểm 2 : nhà chị Hương. Thời gian đi dự kiến : 15-20 phút => đến nơi là 10h30. Ngồi chơi với chị khoảng 15 phút (theo tao biết thì từ ngày chuyển sang Ai AI A, lầu chị Hương khách khứa tấp nập, có cả lãng khách đến từ Hải Phòng - thành phố hoa phượng đỏ cho nên có muốn ngồi lâu với chị cũng chả được đâu :))) Ra khỏi cửa lầu chị Hương là 10h45.
+ Địa điểm 3 : nhà anh Giang. Tao không biết nhà anh ý ở đâu nhưng cứ cho xông xênh thời gian đi là 25 phút. => đến nơi tầm 11h10 (mk, nhỡ anh ý đang ăn cơm thì ngại nhở) . Để giữ an toàn và thoải mái cho dạ dày của anh và của chúng ta, ngồi 10-15 phút thôi nhớ. Bước ra khỏi cửa nhà anh là khoảng 11h15 - 11h20.
+ Địa điểm 4 : Nhà bạn Chee. Thời gian đi cứ cho là 20-25 phút => đến nơi là gần 12h. Như thế thì thật là không còn thời gian nấu nướng gì hết. Bởi vậy có khi mình mua đồ ăn sẵn trên đường rồi mang về nhà oánh chén nhỉ?
Các thứ tao gợi ý là
Pizza
Khoai tây rán
Nước ngọt
nem chua rán (nướng)
Bánh mỳ gối (kèm ba tê, bơ, xúc xích, thịt nguội..)
Spagetty để tao xem đã, nếu có thời gian nấu thì chắc cũng có thể cho nó lộ diện được. => phải mua nước sốt vì nhà tao chỉ còn sốt cà chua thôi, ăn thế thì chán lắm.
* Chú ý :trên đường về sẽ cho thủ quỹ và một số đứa đi theo phụ giúp mua thức ăn. (chợ hoặc siêu thị), số còn lại thì đi thẳng về nhà tao bày trò gì đấy chơi để chờ cơm. Tao có đĩa phim, UNO, bài bình thường, cá ngựa, internet, truyện tranh, tạp chí Cosmopolitan, Glamour.... Mọi người cứ tự nhiên.

Nhớ đến đúng giờ

Chee! :*
 
ho*ho*, thực đơn của chee thế thì fai? táp vào KFC đã :> địa điểm 5 mới là nhà bạn :>

thêm cai khoản này vào phần chú i' : fim êk' nua~ :-$ khối đứa đi thêm đấy :-$
 
ờm
chim oai,
sao k đến nhà kh và giang trước rồi vòng xuống nhà plan, từ nhà plan ra nhà mày có phải đỡ mua đường k hả?
nhà plan và nhà chim đều ở khu dưới này, thì đi một lượt thôi chứ :-?
với cả chúng mày đi xe đạp xe máy 7 cây trong 20 phút có dc không :(
nhắc đến vụ đồ ăn nhà mày... thèm thế :(
 
nói chung là cứ nêu ra địa điểm, mai thấy tiện sao đi vậy:d
 
Back
Bên trên