====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
cái dải đen đen của mày là tóc của nó mà /:) qua'g ah 8-}
ảnh cái tay U thật éo đõ nổi =)) ánh sa'g quá chuẩn 8-}
 
Ui dải đen đen là tóc /:). . .
t làm ch0 nó đen the0 yêu cầu của P0 mà
nhg hìh như đen quá à =))
-------------

mà ph0t0bucket của lớp là j nhỉ
 
k có j là đen qá đâu... hàng tuyển lắm =D> :)>-
bucket: a2_0508_ams
pass: 123456
đúng rồi nhở? /:)
 
DSC04634.jpg
 
Vì tc của bài viết là để tổng kết chuyến đi tham quan và giúo cho các bạn chưa đc đi biết thêm về chuyến đi, tớ post bài này. Dù hơi dài nhưng mong các bạn cố gắng đọc
T7 CN này lớp 11a2 đã có chuyến đi khá bổ ích ở rừng QG Cúc phương
Trong số các địa điểm đc liệt kê trong danh sách đi thăm quan, Cúc Phương là địa điểm với tính khả thi cao nhất. Nơi đây đc tương truyền trong giới hs là có các loại côn trùng và động thực vật đa dạng và hết sức phong phú mà chúng ta ở trong Hà nội chưa từng ngó tới. Tiêu biểu nhất là con vắt level 100 với skill hút máu nhanh như người ta uống côca. Bên cạnh đó, ko thể ko kể đến những loại côn trùng nhỏ mà mới nhắc đến 1 số bạn đã phải vội đi thay quần.

6h30 xe xuất phát ở bến xe Giáp bát. Trên xe lúc này có 42 bạn, vợ chồng chị Lan và anh Hưng ở viện sinh thái. Sở dĩ có các chuyên gia đầu ngành về các con và cây là bởi chuyến đi này theo như đã nói sẽ kết hợp giữa việc xem chim và ngắm cây với dã ngoại. Để làm nóng, xe nhanh chóng đc chia ra làm 2 đội tương ứng với 2 dãy thi nhau hát các bài về chim. Những tưởng đây sẽ là thế mạnh của các bạn trai, nhưng ko. Lần lượt các bạn gái thể hiện các bài hát mà trong đó, ko chỉ có chim mà 1 số loại bướm cũng tung tăng vào góp vui. Nếu viết tất cả các loại chim mà các bạn liệt kê đc, có lẽ sẽ danh sách này dài hơn văn bản cam kết của VN khi vào WTO. Dãy Cúc cu với đội trưởng FL lúc đầu chơi chiến thuật giấu hàng, chỉ tung ra 1 số loài chim nhất định. Hải hót đc chỉ định là vũ khí bí mật, chỉ khi thật sự bí, anh mới thể hiện loài chim lạ mà từ lâu anh giấu kín. Thế nhưng, dãy kia cũng ko vừa. Rất nhiều loài chim đến sâu hàng cùng các bài hát của các bạn, mà đặc biệt là qua chất giọng dụ chim thành thạo của các bạn Quỳnh, Liên. Kết quả chung cuộc, dù rất cố gắng nhưng 1 cánh én íu làm nên mùa xuân, chim của hải hót ko thắng nổi các loài chim lạ đến từ nhóm của anh Quỳnh Liên.

Xe đi đc 1 lát thì dừng ở 1 quán ven đường để các bạn nghỉ ngơi và xả NH3. Dù rất muốn nhưng nhìn thấy khung cảnh thơ mộng của nhà vệ sinh nơi đây với màu chủ đạo là vàng trên các bức tường và trắng của giấy…, các bạn bất giác rùng mình và đành phải nín nhịn. Gặp 1 nhóm các anh chị đang chếch cầu, lớp mình ra feat cùng và thể hiện những kĩ thuật made in Hn-ams. Xe dừng lại độ 15’ rồi tiếp tục lên đường đi CP.

Trên đường đi, xe tiếp tục rẽ vào 1 khu sinh thái để quan sát thêm 1 số loài chim khác. Nơi đây khung cảnh khá thơ mộng, với 1 hồ nc trong xanh. Gió thổi hiu hiu, chim bay phần phật. Qua ống kính telescope, các bạn đã biết đc thêm các loài như sâm cầm. Đang đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng, các bạn lập tức bị dội 1 gáo nước lạnh. 1 chiếc xe tải mở tốc độ lao tới, để lại sau nó là 1 loạt các sản phẩm độc hại tiêu biểu là thứ khói có nồng độ bụi 1M.

Xe chuyển bánh nhằm thẳng hướng cúc phương. 10h30, tấm biển “Cúc phương chào các bạn” đã hiện ra trong tầm mắt. Do phải chịu đựng quá lâu, quá sức chịu đựng nên vừa xuống xe, các bạn trai đã đảo mắt nhìn quanh tìm khu nhà nhỏ trên thảo nguyên để trút những ưu tư, muộn phiền của cuộc sống. May mắn đc “xem” các bạn trút, tôi có cảm giác như cuộc sống của các bạn phải truân chuyên đa đoan lắm các bạn mới có thể xả nhanh đc đến như thế. Bước ra khỏi khu nhà ấy, mặt các bạn lộ rõ vẻ thoả mãn. Cũng thật dễ hiểu bởi nếu xe đến CP chậm 1 phút nữa thôi, có lẽ điện tích trong các bạn sẽ tràn ra ngoài mất. Tiếp đến các bạn giở thức ăn ra chiến đấu lấy lại sức để đi tham quan. Nhận đc lời mời từ voọc quần đùi trắng, nghỉ ngơi 1 lúc, cô FL dẫn đoàn quan chức cấp cao đi thăm chính thức nơi cứu hộ linh trưởng từ 12h-13h. Cô FL ca ngợi 1 số thành tựu mà trung tâm đạt đc, đồng thời nhấn mạnh điểm tương đồng giữa đoàn và 1 số thành viên của trung tâm :D. Trong lúc này, các bạn trai đang tổ chức trận đấu giao hữu trên SVĐ … cầu lông. Chính ở SVĐ này, hầu hết các bạn trai đã dính chấn thương khá nặng. Các anh BS, KG, NM bị muỗi xin mỗi bạn 1 tí huyết, phải bỏ dở trận đấu để … gãi.
(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chiều hôm đó các bạn trai cũng đc đích thân đi thăm các loại voọc. Mỗi chuồng là 1 loài linh trưởng khác nhau với đủ các kích cỡ lớn bé. Ở nơi đây có 1 sự kiện khá thú vị xảy ra. Số là có 1 bạn linh trưởng thấy đoàn thì mặt cứ vênh lên, miệng mấp máy như chửi bậy. Bách óc do tưởng nó chửi mình nên có buông lời bậy bạ. Sau vài lời qua lại, bạn linh trưởng này lập tức sign in buzz các bạn khác để thông báo. Từ đó đến hết buổi đi tham quan, đi chuồng nào, bách cũng bị các loại linh trưởng chửi. Cá biệt có bạn Bách đi rồi còn cố với theo, chửi cho đủ câu mới cam tâm quay trở lại cành cũ. Bách ức lắm nhưng ko làm gì đc, chỉ biết câm nín nghe tiếng voọc chửi. Cuối buổi, để thể hiện tình hữu nghị, các bạn trai đãcó màn đổi quần lưu niệm với voọc quần đùi trắng. Giờ đây, voọc ko chỉ mặc 1 màu trằng đơn điệu lỗi mốt nữa mà còn có cả quần đùi hoa, quần chim cò rất xì tin.

Thăm quan chán, cả lớp lên xe hướng về khu nhà nghỉ Bống

Xin nói qua về khu nhà sàn này. Tầng 1 để bán nc, ăn uống, tầng 2 là nơi nghỉ ngơi của các bạn. Có 3 giường vòng ngoài và rất nhiều giường vòng trong. Các bạn nhanh chóng tìm nơi nghỉ ngơi, rồi lấy quần áo xuống tắm rửa. Khu nhà vệ sinh mới thật đáng nói. Có tổng cộng 5 phòng, trong đó 1 phòng … hở, 1 phòng ko có chốt, 2 phòng chấp nhận đc và 1 phòng chưa đc đưa vào sử dụng. Để tắm đc trong phòng hở, các bạn phải lấy tất cả những thứ có thể che vào, đề phòng những ánh mắt thiếu kiềm chế. Phòng tắm ko có chốt khiến cho các bạn vào đây tắm phải vất vả lắm mới ko bị lộ hàng. Theo như lời kể, để an toàn khi quần áo từ người đã ở trên mắc, các bạn phải 1 tay bật vòi 1 tay giữ cửa, khó khăn vô cùng. Giải quyết tình trạng này, các bạn đã nhanh trí nghĩ ra tình trạnh tắm đôi, 1 bạn kéo cửa, 1 bạn “hành sự” rồi đổi cho nhau. Dù rất muốn và rất cố gắng nhưng chúng tôi ko thể … nối mạng giữa các phòng tắm đc.

Nghỉ ngơi 1 lúc, cả lớp xuống tâng 1 ăn cơm. Do ở đây ko có đặc sản gì cả nên bữa cơm cũng khá giản dị. Nhưng vì đói nên các món ăn nhanh chóng đc giải quyết gọn ghẽ. Cá biệt có UB còn đem túi nilon, để lên giường tự thưởng thức 1 mình.

Chương trình lửa trại bắt đầu lúc 8h. Các bạn nắm tay nhau hát bài “Nối vòng tay lớn”, hò reo rất man dại xung quanh ánh lửa bập bùng. Dù trời tối nhưng tôi vẫn có thể quan sát đc Bách óc tay nắm tay bạn, tay nắm 1 số thứ khác. Phần thi thả bóng (tạm gọi) diễn ra rất chóng vánh bởi các bạn đều có chung đáp án rất thông minh. Tiếp theo sau đó là phần thi uốn dẻo. Có thể nói đây là 1 cuộc thi khá sôi nổi với sự tham gia của đông đảo các bạn :Ly trang tùng khôi hoà hà phương quỳnh … Các bạn đều thể hiện độ đàn hồi đáng kính nể của lưng mình nhờ việc áp dụng thành thạo định luật Húc mà bác Q đã dạy trên lớp. Sau cùng, Quỳnh là người chiến thắng với việc chinh phục độ cao của gậy ở ngang tầm chim bay. Phần thưởng của chị là 1 gói KFC cùng tràng vỗ tay của các bạn.

Sau khi thưởng thức ngô và khoai siêu ngọt, các bạn tiếp tục ngồi thưởng thức các tiết mục ca nhạc. Đáng chú ý có tiết mục song tấu giữa 2 ca sĩ nhạc sến đang lên TM-BH và pha solo “mẹ ơi cho con mơ” của Lê Thanh.

Màn đêm buông xuống. Thời điểm thích hợp để đi khám phả Cúc phương đã đến. 1 số bạn xác định đc giới hạn huyết áp của mình đã tự lượng sức để ở nhà. Gần nửa lớp gồm cả trai lẫn gái tiến đến con đường dẫn đến cây sấu. Mặc dù mục tiêu xác định trc là để doạ nhau, nhưng đã có 1 sự kiện bất ngờ khiến cho mục đích này rẽ sang 1 hướng khác thú vị ko kém. Trên đường về, nhóm gặp 1 chú đội mũ bảo hiểm đi Win100 phóng với tốc độ khá bình thản. 1 ý nghĩ chợt vụt lên … Ánh đèn xe chú quét dọc đường, chợt chú bóp chết phanh, drift 1 đoạn dài trên đường. Hoá ra trc mặt chú là 1 đám đông lặng lẽ, nhợt nhạt. 1 em gái trong số ấy tiến lên phía trước, cất giọng “Chú ơi chỉ chúng cháu đường về Bống. Chúng cháu ở đây từ năm ngoái rồi”. Chú có vẻ hơi hốt khi nghe câu 1, nhưng nghe hết câu 2, chú bất giác rùng mình, ú ớ ko nói đc gì. Rồi như chợt tỉnh ra, chú vặn ga vọt đi với tốc độ kinh hồn, để lại chiến trường 1 bãi nc mà rất tiếc là trong đêm tối chúng tôi ko thể xác định được màu.
(còn tiếp)
 
cái ảnh kia sao t0c' tao vân edit kiêu gì thế, lại còn phũ phàng cắt mất chân của tao đi nữa chứ.
CÁi ảnh tay uyên, mình chụp thật chuẩn, lúc đấy quên k0 tắt flash thôi, mà lại thành ra 1 bức ảnh chuẩn. Thik k0 chịu nổi :D
 
ôi ôi Bi ơi...tiếp đi em...nhanh lên em...chị hồi hộp quá!!!!!!!! :D :)) :)) :))
(tao viết nội dung trên vs ý định trong sáng...bạn nào có tư tưởng tăm tối như thầy Giang thì nên xem lại mình :D)
 
bi đang tiếp 1 cách rất say sưa và nhiệt tình đấy. Lệ ku bình tĩnh :D
yêu cầu bạn Lệ ku tắt ngay cái stt ngoài y!m di nhớ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uah uah...bình tĩnh...bình tĩnh....
có chuyện này tao muốn hỏi ý kiến các bạn...lớp mình rất nhiều nhân tài văn nghệ đúng ko? Đúng. Nếu bỏ lỡ thì rất phí, đúng ko? Đúng.
Bởi vậy tao có ý kiến sao chúng ta ko làm hắn 1 quả CD, album A2 05-08, tất cả nhg bài tủ của các bạn...thấy thế nào? (thêm vào đồng phục lớp, đây sẽ là 1 món quà rất ý nghĩa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ở lần đi khám phá bí mật Cúc Phương thứ 2, cả nhóm quyết định ngồi ở ngã 3, bật băng lên nghe chuyện ma. Các bạn quây quần xung quanh chiếc ipod và cặp loa mini. Giọng bác Ngạn chợt vang lên. Những cái tên mà sau này là nỗi ám ảnh đối với rất nhiều bạn cũng lần lượt đc nhắc đến: cái thanh, bác huân, bác tạo, bác hường. Gió thổi lạnh buốt, ko gian im ắng tiếp thêm sự rùng rợn cho câu chuyện. Rất tiếc do sự cố kĩ thuật nên câu chuyện chưa đc kể hết. Nó kết thúc lúc bác Huân gửi thư cho chương trình “Lời muốn nói” của VTC1 để chuyển lời tới bác Tạo. Các bạn ra về trong tiếc nuối. Nhưng tôi nghĩ cũng chỉ nên kết thúc ở đây bởi nếu kể thêm có lẽ sẽ có bạn ko đứng dậy đc mà ra về (điển hình là tôi).

10h toàn khu nhà sàn bị cắt điện. Cả lớp nhậnđc off mess lên giường ngủ của FL. Nhưng đâu có dễ dàng thế. Các bạn trai tập trung ở 1 giường bắt đầu cho phát thanh chương trình “Xẩm xuyên màn đêm” với phần đệm ghi ta của TM, phụ thêm là Lê Thanh. Các bài hát thuộc đủ các thể loại đc tuôn ra. Nếu người ngoài nghe các bài hát này, hẳn họ sẽ nhầm tưởng Ưng hoàng Phúc đang giao lưu với Westlife, Trần tiến song ca cùng Ronan Keating, Bức tường ft. AXN… và còn rất nhiều ca khúc khác nữa lần lượt đc vang lên. Chương trình chỉ chịu kết thúc khi các bạn nam ko chịu đc phải…đi vệ sinh. Nhưng để đi vệ sinh đc cũng là cả 1 kì tích, bởi bên cạnh các bạn hình bóng bác Huân luôn hiện hữu. Thậm chí đi cùng bác Huân còn có bác Tạo, cái thanh nữa. Bạn nào cũng cố gắng giải quyết nhanh chóng để quay về giường ngủ cho sớm.

Thực đơn của sáng hôm sau là phở. Thôi thì ko ngon nhưng cũng đc, miễn là có gì lót bụng. Nghỉ ngơi 1 lát, các bạn đến điểm tham quan chính của chuyến đi lần này: Cây sấu ngàn năm.

Do tối hôm trc trời mưa nên các bạn phải che chắn rất kĩ để tránh khỏi sự tấn công của vắt. Cũng phải nói thêm về vắt ở Cúc Phương. Đc thi đấu trên sân nhà + với thời tiết thuận lợi, vắt thể hiện 1 tinh thần thi đấu tuyệt vời với kĩ thuật cá nhân điêu luyện. Chỉ chút sơ hở trong phòng ngự là các bạn sẽ trả giá rất đắt. Cũng may vì lí do ko đúng mùa nên trên suốt chặng đường hầu như ko gặp con nào. Điều này khiến cho các bạn tận hưởng 1 chuyến thăm quan khá trọn vẹn. Đi mãi, đi mãi, sau hơn 3 cây số các bạn tới đc cây sấu. Sau khi chụp đc 1 vài kiểu ảnh, cả lớp trở về Bống. Bữa trưa diễn ra khá nhanh chóng, chủ yếu để nạp lại năng lượng cho chuyến đi buổi chiều.

Chiều hôm đó, theo chương trình cả lớp sẽ về ngang qua Động người xưa và hồ Mạc
Đường lên động khá gian nan trắc trở bởi các bậc thang khá dốc. Động người xưa khá rộng rãi. Cũng ko có gì đặc biệt trong động lắm ngoại trừ 1 lỗ đc bạn Trang và Khôi giang khẳng định là WC của người cổ. Vẻ mặt quả quyết của các bạn như muốn nói : "Tao đi ở đây mãi rồi còn lạ gì nữa". Chưa thoả mãn với cảnh trí bên trong, Tùng và Thanh tiếp tục đi tìm hiểu bãi để xe của người thượng cổ. Theo như kích cỡ của garage, tôi đoan chắc xe của người xưa ít cũng Giấc mơ, Tương lai, to tí nữa thì cũng giôly, Môngđêô. Về Hồ Mạc thì ko có nhiều điều để nói lắm, bởi nó chỉ đặc biệt hơn hồ Giảng võ ở chỗ là nó … to hơn 1 tí.

Thế rồi, điều em ko muốn nay cũng đã đến, vào buổi chiều hôm đó chính cô cũng đã nói. Chúng ta đi về thôi. Đau lòng quá đi, cho dù biết trước nhưng em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ.
Trên đường về, các tiết mục kể chuyện vui của chú Hưng, anh Hùng đã khiến cho các bạn cảm thấy thật thoải mái. Chuyến đi kết thúc tốt đẹp.
 
Ặc, cái ảnh kia tao cho yên nghỉ trong Recycle Bin rồi, sao UB còn up làm gì :))
Mà ảnh con Huyền bị cắt mất chân đơn giản vì Ma ko biết mặc quần ngố :))
Các bạn có kế hoạch gì cho 3 hôm nghỉ ngơi cuối tuần chưa :-?
 
Tao đang ở nhà, hy vọng bạn Feo cố đi họp xung kích 8->
Ốm chán nhỉ....
Bọn mày chắc chưa nộp cái thiếp đúng ko?(20-11 ý)
 
Back
Bên trên