Ô bọn mày bị có vấn đề với những dàn IC à.
Trưa nay bọn tao rỗi hơi hết việc làm lên chửi nhau tí cho vui, thế mà đứa nào đứa nấy là cứ nghĩ vấn đề quan trọng, nguy hiểm thật.
Mà sao bọn mày có cái quái gì chưa hiểu về cái li ve show, nó rõ ràng và đơn giản vcl ra mà.
Còn họp thì họp cái gì nữa, kể từ mai là lớp gặp mặt liên tiếp rồi. Đứa nào bị bọn tao bắt họp là phải họp, ko có trốn nữa đâu.
Ông Minh ông toàn trốn họp xong rồi ông mới cho ý kiến sau. Ông tham gia 1 buổi cho biết ý kiến của tất cả đi, rồi ông muốn nói gì thì nói.
Mà theo tao bàn với cả lớp khi mà chương trình chưa rõ ràng thì chả được cái gì, càng đông càng loạn. Đã họp là chỉ họp những đứa nào quan tâm, có ý kiến thôi. Xong rồi việc của mình là phải đi nói lại những gì mình bàn để cả lớp thống nhất.
Ngày mai, có thể là sau khi tập quân sự, mấy đứa lãnh đạo với cả đóng góp ý kiến, có liên quan đến chương trình thì ở lại, bàn với 10A2.