====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
8-}, nội dung đương nhiên phải xong rồi :)):)), nó cũng là 1 trong những vấn đề tối quan trọng mà :>:>
Mà 3h30' cac' bạn đến à, lúc đấy chúng mình là vừa ra :)):))
tao giúp cho topic lên đầu :>:>
 
Mai được gặp bọn mày rồi, hay quá :))
Nhà tao sửa mạng rồi, hehe
Mai 7h có mặt nhá, văn nghệ văn gừng mai phổ biến :D
 
o`o`, mai fai? xuô'g tóm bọn 10a2 nhanh nhanh, ko chu'g ló về mất 8-}
 
::)) tao thấy phải đưa thêm vụ phá phách vào nội wy cho nó đầy đủ.. ai vi phạm + 5 đ
 
ấy, hôm nay bạn Chim hẹn phổ biến mà nhạt quá. Chúng ta có nên làm giống thi Hoa Hậu ko nhỉ?
2 Trang: mất hết cả truyền thống! Ra đường đừng bảo mày là học sinh cô KH nghe chưa, kẻo xấu mặt bọn tao!!!
Kể chuyện: hôm nay tao vs kon CMC ra chỗ để xe. Kon CMC thấy cái tường đằng sau trường mình đổ nát, nó kêu: "Ghê thế!". Tao trả lời:"Truyền thống đấy!":)) Nhạt ko?! :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tô bik chất thật, toàn các bạn solo với những thứ ngoại ngữ vô cùng cao siêu, làm cho 1 con người chất phak thật thà như tớ k thể nào hiểu được
mk, giá mà tao lên sớm hơn. Hôm nay 7h20 mới bò đến trường, sốc điện khi nghe thấy loa bảo bi h các em tập lần thứ 2. Hix, may mà cuối cùng mấy chú BV thương tình cho vào. Nhục thế cơ chứ lị
 
êu, bon chen tí, cho tao hỏi, hội HF, La, Ngân, B Ngọc, Giang, Khôi, Tùng, mấy đứa bọn mày có muốn học thêm tí khiêu ko, tao tình nguyện dạy miễn phí cho vui, lớp của tao kết thúc, chả được nhảy chán quá, nhạc nhẽo tao nhờ cô mua đĩa, có mấy cái đây rồi, vào năm nếu thích thì ới tao một tiếng tìm buổi nào rỗi rãi tao dạy cho, với sự trợ giúp của LG, ukia, mà có bạn nào mới muốn học thì càng hay, thế nhé
 
Phan Tú Quyên đã viết:
ấy, hôm nay bạn Chim hẹn phổ biến mà nhạt quá. Chúng ta có nên làm giống thi Hoa Hậu ko nhỉ?
2 Trang: mất hết cả truyền thống! Ra đường đừng bảo mày là học sinh cô KH nghe chưa, kẻo xấu mặt bọn tao!!!
Kể chuyện: hôm nay tao vs kon CMC ra chỗ để xe. Kon CMC thấy cái tường đằng sau trường mình đổ nát, nó kêu: "Ghê thế!". Tao trả lời:"Truyền thống đấy!":)) Nhạt ko?! :|

sặc :|
hiểu đc chết liền đấy 8-}
 
Nhạt nhẽo cái gì 8-}, tao nói rõ ràng thế rồi còn gì nữa, cái phần 3 đứa hát thì phải kêu gọi tình nguyện thôi chứ, còn gì khúc mắc nữa đâu ? 8-}
 
Ờ ờ,theo tao nghĩ cần phải có 1 bài hát mang phong cách hiện đại như kiểu thằng Tùng Rap ý :D
 
post lại bài này kẻo bọn mày lại ko để ý
êu, bon chen tí, cho tao hỏi, hội HF, La, Ngân, B Ngọc, Giang, Khôi, Tùng, mấy đứa bọn mày có muốn học thêm tí khiêu ko, tao tình nguyện dạy miễn phí cho vui, lớp của tao kết thúc, chả được nhảy chán quá, nhạc nhẽo tao nhờ cô mua đĩa, có mấy cái đây rồi, vào năm nếu thích thì ới tao một tiếng tìm buổi nào rỗi rãi tao dạy cho, với sự trợ giúp của LG, ukia, mà có bạn nào mới muốn học thì càng hay, thế nhé
 
ờ Phương yên tâm, bọn tao để ý mạnh ý chứ :>:> :)):))
thôi Khôi Giang là cứ suy nghĩ thừa thôi, tao làm Em Xi, rap là cứ bắn ra thoải mái thôi, phong cách thì tương lai rồi, hiện đại còn gà lắm.
Mai đến bàn lại với A2 vậy 8-}
Nghe nói tao bị cô nhắc nhở 8-}, chịu thôi, biết đâu được đấy, giá như tao biết trước, sáng hôm nay tao đã gọi điện buôn với cô rồi.
 
Tình hình là lớp mình sẽ có 2 đứa con trai lên hát: Khôi Giang, Khôi
Còn tớ với Minh Bi sẽ làm BGK, Tùng thì MC rồi thì phải:D
 
Thằng Bách thật là may mắn và thằng Tuấn Minh thật là ái.Tao ghét nhất cái kiểu ái ái ái ái nhớ /:) Như kiểu càng cao càng ái hay sao ý /:) Tao ất ơ thế này hát thế đếk nào được,thằng Tuấn Minh giỏi thì lên chống chọi với đời đi,ru rú ở nhà làm giám khảo là thế nào,núp núp như thằng Khôi bắn háp lai ý nhờ /:)
 
ô sao Khôi Giang ái thế, cứ nhại lời tao là thế nào thế nhờ, mày bỏ ngay cái kiểu đấy đê, ái thì ái vừa vừa thôi, ái gì ái quá, mà bố mày dạo này rất có ác cảm với mấy thằng ái nhá, mày cứ cẩn thận đấy, ái vl.
Mà Tuấn Minh thì ái vãi đái rồi, ái gì ái thế, rúc vào phòng kín với những bạn gái, có cả Chị Lan nữa. Bàn thì phải bàn công khai với cả lớp. Sao tự nhiên mày lại bắt thằng Khôi với Giang với Bách lên. Ý kiến là riêng mày quyết à, Khôi với Giang nó ko đồng ý, bắt nó lên hát làm gì. Đấy là chưa kể mày hát hay hơn bọn nó. Theo tao ý, thì cả lũ con trai cứ kéo lên thôi. Thế là đỡ phân biệt nhất. Còn việc tao làm MC, Bi làm Giám khảo thì, xin lỗi, tại hôm trước bọn mày ko đến, ko phản đối được :)):)).
Bọn mày ái quá.
 
Tùng ơi sao mày cứ lải nhải như kiểu 1 thằng ái thế nhờ,mày ko lải nhải người ta cũng công nhận mày ái sao mày cứ phải nói những cái câu ái ái ái ái để công nhận mình là người ái nhất à,cũng được,mày thì ái rồi,mà kể cả tao làm chân đi dây cũng được,cần đếc phải hát hò,lại con thằng Minh nữa mày tập gita để về ru vợ mày ngủ đấy à,đến nhà tôi thì ông đánh rõ lắm,éo hiểu bài nào với bài nào 8-}
 
ô thôi chết, mình lại chót dại đi chửi nhau với 1 thằng ái, ngại quá, những thằng ái nó hay bị ngộ nhận với cùn, khổ, cứ nghĩ người khác ái như mình. Mày bị ái thì ai cũng biết rồi Giang ạ, ko cần kéo thêm tao vào đâu.
Mà cái đấy ko có Jây mà cho mày Đì, cút đi làm chân trang điểm với hóa trang đi. Bố thằng ái.
 
Back
Bên trên