Re: Bạn nào học anh 2 thì vô há!!!
@ Chim : thằng Chim kia, avatar của tao có gì mà sexy, mày chẳng đánh giá nên hồn gì cả /

, làm tao bực cả mình, khi nào tao nude mà chụp ảnh hãy nói nghe chưa, x-(
Kính chào quý vị và các bạn.Bây giờ là 10:45 pm, tao vừa no xôi chán chè sau khi đi học về lúc 9:20

.
*Điểm nóng : -
họp phụ huynh, giấy báo tử đã về

. Như mọi người đã biết, 16:00 hôm nay, tức Thứ 7 ngày 17/9/05, buổi họp các vị phụ lão đã diễn ra tại phòng 414 để nghe MRS.Kiều Hương truyền đạt một số thông tin cần thiết, trong đó có giấy báo tử của hơn 50 mạng người thần dân 10A2. 4 rưỡi là thời điểm hết tiết 3, ruột gan lộn tùng phèo ( phần vì đói, phần vì cái bài kiểm tra..), tao đã cùng đồng đảng là con Hòa Lích, lon ton lên tầng 4 khảo sát tình hình, kết quả là chả nghe ngóng được cái gì hết

). Cho tao gửi lời hỏi thăm tình hình bọn mày :|
- Đồng vị trí điểm nóng hôm nay là tiết "Sinh Học",thày giáo Sinh của bọn tao đã dạy là không được gọi là Sinh Vật , Sinh rồi lại Vật, Vật rồi lại Sinh nó chả ra làm sao cả mà phải đọc là Sinh Học nó mới bao hàm được toàn bộ ý nghĩa thiêng liêng của môn học đáng quý ( Sinh rồi lại Học, Học rồi lại Sinh

)), đáng tiếc hôm nay tao chưa được biết tên thầy

. Để tao tả qua ngoại hình xem có ai có ấn tượng gì không nhá : thày đã có tuổi, nhưng vẫn còn rất hoạt bát, động tác dứt khoát không để lại dấu vết gì sau mỗi hành động

. Tóc thày phần trên đã bạc trắng, nủa bên dưới còn lại một khóm tóc đen gọi là để lưu luyến đôi chút tuổi trẻ. Cách giảng dạy của thày gọn nhẹ, xúc tích lại dễ hiểu; trong khi sách giáo khoa còn đang rề rà đề cập đến cái ông già nào có tên đặc sệt mùi Nga thì thày bọn tao đã giảng xong cái phần gọi là "cơ thể trước tế bào ;

", đứng trước lớp thày lại dõng dạc phê phán các bác soạn sách là cứ mải mê áp đặt tội lỗi cho cái bọn vi khuẩn đến quên đi tác dụng của chúng nó, tao cũng không tiện kể ra ở đây vì sợ dài dòng làm tốn thời gian vàng ngọc của chúng mày, chỉ nhắc bọn mày một lời nho nhỏ : " ăn rau ăn thịt ăn quả phải cố mà nhớ ơn người chết nghe chưa"

. Nói là cách dạy của thày ngắn gọn xúc tích là vậy, nhung tao e rằng bài kiểm tra chưa chắc đã dễ qua cửa, nhất là với những đứa tư duy kém phát triển như tao :">.Ngoài việc học hành cẩn thận, tập trung tư duy ra thì còn cần phải mong thày....giơ cao đánh khẽ nữa

.
* Tiết Hóa buồn ngủ không thể tả được, tao đếm phải được mấy chục cái ngáp, quả thực là kiến thức Hóa lớp 9 sau những ngày hè sôi động, ăn chơi phè phỡn sau các kỳ thi mệt nhọc ( kể khổ tí

), tao đã gần như quên sạch như não đã giảm bớt các khúc cuộn

(, hỏi tao bây giờ về Hóa hữu cơ thì may ra tao kể được một số chất cơ bản

, bắt tay đứa nào ở tình trạng chung:|. Đầu giờ lớp trưởng và thằng Tùng bị phê bình vì lấy lí do đi vệ sinh để biện minh cho việc mải chơi quên giờ học

), khuyên bọn mày có báo cáo thì bảo vừa đi mổ ruột thừa về ý ;

. Hóa không có bài tập về nhà, sướng quên chết

* Tiết Sử tao thấy còn không buồn ngủ băng tiết hóa

, lí do là tại tao thích nội dung lịch sử năm nay

, học về lịch sử cổ đại ý mờ, hay hơn mấy cái chiến tranh cắn xé nhau tranh giành thuộc địa nhiều, hờ hờ. Trong tiết, anh bí thư lớp ta hí hoáy cái đồng hồ làm cô ngứa mắt

, thế là lớp mình hôm nay 2 cán bộ bị phê bình nhá ;

* Tiết thể dục không có gì đặc biệt => miễn tả, tao buồn ngủ lắm

*Chú ý :- Bài tập Anh và Toáncuar thứ 2 khá nhiều, chúc các bạn vui ve với sách vở

- Hôm nay họp phụ huynh cô đã nghiêm khắc cảnh cáo là không được mặc áo lửng đến trường và bỏ áo ngoài quần nữa, chúng mày nghiêm túc chấp hành ( tao nữa

)
- thứ 2 phải đem "giấy báo tử" đi để chữa bài
Bản tin thời sự đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại. :-*