Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hoan hô các anh bộ đội cầm AK kụ Hồ. Thế các anh ý chiến thế nào. Cầm lưỡi lê chọc vào ... thằng kia à, tả kĩ điBọn động vật đấy đứng chửi thì bị các chú cảnh cầm AK ra chiến.
Nghe như rếp ý, thế thằng Bách kia không làm trò gì à, đá vào xe nó chẳng hạn, cho nó lăn kềnh ra đấy, hết rếpCò cưa 1 lúc nó dọa đánh thì tao tức quá : Cút ko tao kêu lên đấy.
chú Hoàng nhầm người à, DNM chứ có phải người thường đâu mà đái ra máub-)Dương Ngọc Minh đã viết:Bọn chúng mày mù cả lũ rồi mới không nhìn thấy DNM, đầu đội lưỡi trai vai mang cặp sách.
Chúng mày đui cả bọn rồi mới không quan sát thấy tao mặc áo màu đen màu trắng, dáng đạp xe như gió lượn sườn đồi,hùm bên bờ suối.
Chúng mày điếc rồi hay sao mà không nghe thấy tiếng tao trong như tiếng ve sầu, ầm ầm như sấm vang chớp giật.
Bọn chúng mày có lớn mà không có khôn, học nhiều nữa mới đủ trình trấn của tao con ạ
Nghe ấn tựơng nhểDương Ngọc Minh đã viết:OK.Thế này nhé.
Hết tiết 4 tao với thằng Bách lớp tao ra chỗ Thành Công đá PS2.
Đến nơi thì hết máy, đành phải cắp đít đi về.
Đến gần chỗ đại sứ quán Mĩ thì có 2 thằng khốn nạn chở nhau ép mình vào lề.
Lúc đầu mấy thằng đấy còn nhỏ nhẹ : Em có tiền ko cho anh đổ xăng.
Tao tương cho câu : Em ko có tiền anh ạ.
Thật ko.
Thật.
Cò cưa 1 lúc nó dọa đánh thì tao tức quá : Cút ko tao kêu lên đấy.
Bọn khốn nạn đấy há mõm ra cười. Tiên.s mày, Đ... mày. Xuống xe tao kiểm tra. Có 1000 tao cũng đánh(nguyên văn).
Tao phanh kít lại thì 2 con thú trên cái xe Wave ấy lỡ đà vượt qua.
Tao quan sát thấy 2 chú cảnh cầm AK47 nên tấp vào lề đường.
Bọn động vật đấy đứng chửi thì bị các chú cảnh cầm AK ra chiến.
Đành phải cút.
Vì là Đại sứ quán Mĩ nên không đứng được lâu.(nguyên tắc)
Dắt bộ ra Nguyễn Chí Thanh rồi cong đít đạp về trường.
Lúc đẫy hơi ngu không nhìn biển số xe.
Tao mà nhìn thấy thì chúng mày chuyển hộ khẩu sang nhà đá rồi con ạ
Mày định trấn của tao à.
Có chết bố cũng d.k nôn tiền ra đâu các con ạ
Bọn chúng mày mù cả lũ rồi mới không nhìn thấy DNM, đầu đội lưỡi trai vai mang cặp sách.
Chúng mày đui cả bọn rồi mới không quan sát thấy tao mặc áo màu đen màu trắng, dáng đạp xe như gió lượn sườn đồi,hùm bên bờ suối.
Chúng mày điếc rồi hay sao mà không nghe thấy tiếng tao trong như tiếng ve sầu, ầm ầm như sấm vang chớp giật.
Bọn chúng mày có lớn mà không có khôn, học nhiều nữa mới đủ trình trấn của tao con ạ
À quên, cẩn thận bọn nó lên HAO. Nếu thật thìi ngày mai mày sẽ chuyển hộ khẩu vào Bệnh viện Việt Xô, rồi thì mất trí nhớ...DNM đã viết:Bọn chúng mày mù cả lũ rồi mới không nhìn thấy DNM, đầu đội lưỡi trai vai mang cặp sách.
Chúng mày đui cả bọn rồi mới không quan sát thấy tao mặc áo màu đen màu trắng, dáng đạp xe như gió lượn sườn đồi,hùm bên bờ suối.
Chúng mày điếc rồi hay sao mà không nghe thấy tiếng tao trong như tiếng ve sầu, ầm ầm như sấm vang chớp giật.
Bọn chúng mày có lớn mà không có khôn, học nhiều nữa mới đủ trình trấn của tao con ạ
tưởng mình là dân tộc (êđê) nằm trên giường ca đamsanÀ quên, cẩn thận bọn nó lên HAO. Nếu thật thìi ngày mai mày sẽ chuyển hộ khẩu vào Bệnh viện Việt Xô, rồi thì mất trí nhớ...