Mấy đứa múa chú ý đây:
Hôm nay sau khi bọn mày thay đồ xong và kiểm đồ đầy đủ, ngồi phởn phơ xem nốt chương trình, tao va Liên đi trả đồ.
Không có tiền nên nhờ me Hồng Ngọc ứng 2 trăm. Tao và Liên đi bus lên Kim Mã.
Đến nơi:
- Tiền chưa ai đặt mà có đứa bảo đặt rồi.
- Hôm đi thuê ai đã đặt chứng minh thư? Tao xem hóa đơn thì là đặt CMT của chị Trang 11 Nga, nhưng trước khi bọn tao đến chị Trang ấy đã trả quần áo hát của mấy chị ấy (bọn đội múa mình và mấy chị hát lớp Nga thuê chung) và rút CMT rồi. Vì vậy, tao đến trả đồ đồng nghĩa với việc phải hoàn trả đủ tiền. Hơn triệu sáu mà trả 2 trăm là quá ít. Nếu có CMT thì thoải mái, mai hay ngày kia trả cũng được, nhưng tình hình là bọn mình không có j để đặt cả.
- May mà chị chủ cửa hàng thương tình, viết cho tao một hóa đơn khác ghi tên địa chỉ và số ĐT nhà tao. CHị ấy bảo ngày mai chính tao phải chịu trách nhiệm mang toàn bộ hơn triệu sáu đến trả, hôm nay thì chưa cần phải đặt j cả. Chị ấy tin lắm mới cho đặt đấy.
- 21 bộ áo và 15 cái quần tao đã trả. Tiền bọn mình chưa trả xu nào. Hiện giờ không có chứng minh thư hay cái j đặt ở đấy, ngoài việc chị chủ của hàng đã giữ dc dt của tao, và nếu tao không đến trả tiền thì sẽ bị truy nã, đại loại như chị ấy gọi đến nhà hay tìm tận trường. Chị ấy bảo sao mấy đứa đi thuê hôm nọ không đến, để đứa khác đến, cho nên khó tin lắm. Nếu phải con Thủy đến chẳng hạn thì chị ấy nhớ mặt, làm việc dễ hơn. Cuối cùng thấy bọn tao chẳng có j để đặt cho nên mới phải làm thế này.
Vì vậy ngày mai, bọn mày tập hợp rồi nều đi trả tiền thì phải đi cùng tao, vì tao cầm hóa đơn, và chị ấy đang giữ add + phone của tao, nếu tao không đến thì chít.
Loạn hết cả lên. Thôi, vậy là hoàn thành trách nhiệm phân phối đầy đủ nhá. Hôm nay hết cả hồn. Nhớ 7h30 ngày mai đấy bọn mày