=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
kinh quá, mút chỉ là gì thế? Bạn Lê Vân nghe nói ngoan ngoãn là thế mà cũng biết mc a`? Khổ thân cái thằng Trung BC bạn tớ rồi.
 
thằng sơn toán 2 biến ngay
sao cứ vào lớp tao câu bài thế
bao giờ chí minh đồnh ý đá thì bọn tao đá mày thì còn lâu nhé mà cứ rủ
 
haha, tao cứ nói thế, đá thì có khi tao đi xem. Nói chung là với ban Trố thì Chí Minh cho tao vào sân là phải.
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
kinh quá, mút chỉ là gì thế? Bạn Lê Vân nghe nói ngoan ngoãn là thế mà cũng biết mc a`? Khổ thân cái thằng Trung BC bạn tớ rồi.

Ơ lại chả, Vân ngoan ngoãn lắm :)) =))

Trung BC là cái quái j` thế ? Quen à 8-}
 
thằng sơn kia ý mày là gì
tao mà đá thì cho mày vào sân để làm gì
tự thua luôn ah
 
haha
thế thì thằng sơn này chả bít gì về đá bóng
thế mà cũng đòi ôi giời ơi
 
Bạn Sơn này là bạn nào nhỉ hihi tò mò quá
Mai đi hỏi thằng Minh cak ...
Mình là mình quý bạn ý vì bạn ý bảo mình ngoan
hiii
 
Ha, có vài điều mà bạn Đỗ Hoàng Trung( Trung BC, học Giảng Võ cũ), muốn nhờ tớ hỏi bạn Lê Vân.

----------

nguyễn ngọc thắng đã viết:
haha
thế thì thằng sơn này chả bít gì về đá bóng
thế mà cũng đòi ôi giời ơi
Trố ơi là trố, đến hôm thi đấu mày sẽ thấy, nhé! Còn bây giờ, tao chỉ là cổ động viên thôi mà, làm gì bảo tao không biết đá

----------

Nguyễn Lê Vân đã viết:
Bạn Sơn này là bạn nào nhỉ hihi tò mò quá
Mai đi hỏi thằng Minh cak ...
Mình là mình quý bạn ý vì bạn ý bảo mình ngoan
hiii

Đấy, thằng Trố thử động đến tao xem, tao méc Lê Vân liền hà.(nhỉ LV nhỉ;;) )
 
Tớ nói thật với bạn là nói thế thì có chúa mới biết Đỗ Hoagn Trung là thằng nào 8-}
 
thằng Trung Bê Xê mà, nó bảo nói với Vân thế là Vân biết ngay. Còn nếu không biết nữa thì thằng Trung lớp 9e trường Giảng Võ, cái cặp nó có chữ Levan. hết
 
Hum nay chúng mày có đi đâu chơi không? Tao phải bó gối ở nhà, chán gần chết, đang định đập đầu vào tường tự tử thì từ dưng nghĩ đến anh Hàng xóm :> Thía là tao phone cho anh HX khóc lóc thảm thiết (nước mắt chả hiểu từ cái lỗ nào chui ra mà nhiều dã man con ngan). Thế là 15' sau anh ý phi Hồ Tây về đón tao lên đấy bơi thuyền thiên nga (giống con ngan hơn) 1 tiếng đồng hồ xong rồi chở tao về để anh ý ....đi tiếp.
Trố ơi, anh Hx gửi lời hỏi thăm mày, với cả hỏi xem lớp mình hôm nay đá thua hay thắng ;;) Anh ý chúc mày mạnh khỏe và tao chúc mày bớt nói trong lớp để tao còn chép bài không tao nghe tiếng mày là tao chép nhầm lung tung không hè
 
hè cám ơn anh hàng xóm mày nhé
lớp nình thắng 4-2
từ bây giờ tao sẽ tu tỉnh học hành
 
Đầu tiên là cảm ơn các bạn nữ A3 đã đi cổ vũ
Thứ hai là chả biết nói cái gì

=============================

Ê các bạn 9B ơi.
Mai nhớ đi nhé.
9h ở trường đúng ko nhỉ.
Nhớ đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uầy, mai có đá bóng mà còn đi đâu, phải ở nhà mà cổ vũ cho đội tuyển chứ.Mai Vn mà thắng tao sẽ đi ....^__^ ngoài đường. có ai muốn đi thì đăng ký với tao
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên