=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cái bài thơ dịch dễ ý mà có gì đâu
cái wan trọng là trang trí cơ
 
Ngô Mạnh Tùng đã viết:
anh con giữ ko, cho em mượn :D:D
anh có làm đâu mà giữ,cuối HK kt lại bài 15' bù vào:))
cứ đánh máy cẩn thận rồi vẽ hoa lá cành vào là đc ấy mà,dịch cho nó bay bổng 1 tí
 
Đã ai nghĩ ra ý tưởng gì trang trí chưa?
Ví dụ đi. Tao chả nghĩ ra cái khỉ gì cả
-----------------------------------
P1+P2 chiều chủ nhật đi kiểm tra hàng của anh em
Đem hàng đến ko?
Hay anh em chia hàng với Nga or Địa?
Các chú quyết định đi. P2 có chú bé Trung chiến lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TIN BUỒN​

Xin vui lòng thương tiếc báo tin : vào hồi 11 giờ 52 ngày 13-11-2005, anh Thắng Trố của chúng ta đã ra đi. Mặc dù được các mods và các bạn hết sức khuyên bảo nhưng do quá ham câu bài, anh đã ra đi khi tay còn đang lướt trên bàn phím. Lễ ăn mừng sẽ được tổ chức vào ngày mai, 14-11-2005. Xin mời bà con cô bác bạn bè gần xa bà con khối phố đến chia vui với A2. Thông báo này thay cho giấy mời.

Trích từ báo "Nhi đồng" số 912 ra tối ngày 13-11-2005 : đã viết:
Sáng nay, 13-11-2005, tên "câu tặc" mới nổi T đã bị treo acc tại nhà riêng. Anh TQM cho biết tên này đã có nhiều tiền án tiền sự và đã lọt vào "Sổ đen" của cơ quan công an. Cho đến trước tối hôm qua, hắn đã bị warn ở mức 80% vì spam bài liên tục trong nhiều topic mặc dù đã được nhắc nhở. Sau khi bị nhắc nhở nhiều lần, hắn đã tỏ ra hối lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên tối ngày 12-11-2005, thú tính nổi lên. T tiếp tục vào "chat" với đồng phạm là HZ ở nhiều topic. Với vi phạm lần này, HZ đã được nhắc nhở kèm theo 20% cảnh cáo. Còn anh T vì đã 80% rồi nếu thêm 20% nữa thì coi như xong. Nghĩ đến quan hệ tốt đẹp của A1 A2 cùng với những trận đá bóng sặp tới nên anh TQM đã chỉ tặng cho T 10% nâng thành tích của T lên 90%. Sau đó T lặn mất tăm. Nghĩ rằng lần này T sẽ thực sự hối cải, anh TQM trèo lên giường đi ngủ. Đến 12h sáng hôm sau (13-11) anh M nhận được tin báo T đã ra đi. Rất bất ngờ với sự việc trên, anh M đã điều tra nghiên cứu và đã tìm ra sự thật. Vào hồi 11:52 AM ngày 13-11, anh T đã bị chị L tặng cho 10% cuối cùng kết liễu cuộc đời. Việc warn T là trách nhiệm của chị L nhưng thiết nghĩ đêm hôm trước anh M đã giải quyết T rồi và T cũng đã nhận sai, dừng lại với 297 bài. Đến sáng nay, khi số bài của anh T vẫn là 297 thì anh tiếp tục nhận thêm 10% warn nữa. Thiết nghĩ đây là một việc làm thừa của chị L. Cái click chuột này của chị L đã cướp đi của chúng ta một người con ưu tú đang hoàn lương. Thay mặt cho đông đảo bạn đọc, chúng tôi mong một lời giải thích từ chị L về vụ việc trên.
 
Tội nghiệp Trố.Nó chết mà ko có chỗ chôn.
Hôm qua,nó có tâm sự với tao là nó sẽ ăn năn hối lỗi,ko tái phạm nữa.
Xin các mod unlock nó vì lời nói tự đáy lòng này
 
Có ai làm bài vẽ chưa chỉ cho tao gỡ điểm với.
Vẽ cái gì? Ý tưởng thôi cũng được.
HELP!!!
 
bọn mày ơi tình hình là rất tình hình rồi đấy :-s
hình như PR đã biết 1 số chuyện khuất tất của đông đảo anh chị em trong lớp hay sao í 8-}
thực hư chưa biết thế nào, vì con Ánh vừa nói cho tao, nhưng chắc chiều nay lại có HW tiếp đấy 8-} , chúng mày cứ cẩn thận :-$
 
chiều nay thì tuyệt vời luôn một bài giáo huấn kéo dài 2 tiết
khủng khiếp chưa
thay toàn bộ cán bô lớp
 
Thế bây giờ ai lớp trưởng thay thằng Trố. Ai lớp phó, ai tổ trưởng ???
Con La còn làm cái gì nữa không ???

@ Trố : ai unlock cho mày đấy :-?
 
Pờ rờ gọi cho thằng Tùng hả :))
được nghe mắng 2 tiết sướng thế còn j` :| đỡ phải học :|
 
thế là thế nào tao bị lock rùi thì nó phải về 0% chứ sao vẫn 80 thế
tuần sau anh 1 anh 2 lại đá bóng gặp liên quân địa nga
 
Tuần sau quyết tâm đi xem :|
Đọc bài trích báo nhi đồng vãi cả hay :))
Tình hình là mai kiểm tra Tin và đầu em trống rỗng ạ :(
 
tao bùn quá ...BKD 3rd rùi \:D/
bọn mày đá bóng thứ mấy thế...mà t7 còn đi thăm các thầy cô
CN thì còn phải học hành chứ [-(
 
Nào nào, lại thời sự, lâu lắm không viết
Kính chào quý vị và các bạn, do cái mạng phìu ADSL nhà em đứt cáp cộng với sự lười biếng cá nhân, tao đã chểnh mảng việc cập nhật tin tức về quần xã 10A2 (ten ey too). Sau đây tao xin tường trình cụ thể một buổi sinh hoạt gay gắt của lớp (nó nóng quá nên không kể không được)
Hôm nay đến lớp lòng tao phơi phới do chỉ còn 20 phút vẫn gội kịp cái đầu :">. Bỗng dưng, tao thấy chột dạ khi bạn Nguyễn Ngọc Trố nhà mình mặt mũi hầm hầm như chuẩn bị vác côn đi đập thằng nào xấu số, hỏi thì hóa ra nguyên nhân xâu xa cho nét mặt đáng kinh hãi của bạn Trố là sáng ngày hôm nay, Mrs.Kiều Hương đã đích thân gọi điện đến nhà bạn ý để dò la về việc rối loạn sơ đồ chiến lược của cô. Tưởng chuyện thường ngày ở huyện, tao cũng không nói năng gì thêm, tại hình như hồi trước cô cũng hay gọi đến "buôn" với thằng Trố rồi :)); ngờ đâu việc tao nghĩ là cỏn con lại to uỳnh ngã ngửa như thế, đứa nào đến lớp cũng : " cô gọi điện đến nhà mày không?", rồi thì bạn X ti toe "sáng nay cô buôn với tao 8:32 giây" , bạn Y không chịu kém cạnh : " mày thua tao rồi, cô buôn với tao 10 phút lận cơ ;;)", quả thực tao chưa thấy hôm nào lớp nóng thế. Thương thay thân phận các bạn, ai cũng lăm lăm một câu "thôiiii, tập xác định rồi... ". Mr Ngô Mạnh Tùng, tao thấy nó đang cặm cụi thảo một cái bản gì đấy, do bản tính tò mò mà tao đẫ mon men lại gần, nó bắt được đòi tao giúp...viết bản kiểm điểm. Anh Tùng viết được vài câu, ngẩng đầu lên thao thao bất tuyệt " ngoài đổi chỗ ra tao còn tội gì nữa đâu mà cô cứ bảo tao nhiều tội lắm nhỉ" , Minh Hà ngồi dưới phát biểu " thằng Tùng nói như đọc Rap ý nhở" - Rap mà bằng được á, mồm thằng Tùng đúng là cao su sao vàng chính hiệu i-). Chuông vang lên, đoàn quân lũ lượt kéo xuống sân, lại tụ họp và bàn tán...Thế rồi thời khắc cũng đã đến, à chưa đến, tiếp theo là mẹ của bạn Phương Hà đã thay mặt ban phụ huynh đến lớp tặng hoa và chúc mừng cô KH nhân ngày 20/11 b-) , bác ý còn mang đến một số chất dinh dưỡng đề bồi bổ con trẻ nữa :D. Phần đau khổ trong suốt buổi liên hoan hôm nay là "văn nghệ ăn liền" - tức tao không được báo trước để chuẩn bị, cuối cùng do tinh thần đóng góp của bọn mày thấp quá :(( (tao phê bình đấy nhá :* ) nên tao và mấy đứa nữa phải nhảy nhót lung tung xòe trước lớp 8-}.
Thế là hết liên hoan - tưởng rằng sống thêm được một tuần vì thứ 2 này đã mất tiết sinh hoạt, ngờ đâu cô hy sinh luôn cả 2 tiết Anh còn lại để chỉnh đốn lại tình hình lớp...:)>- . Cô bắt đầu rất nhẹ nhàng thôi : " cô muốn hỏi các con một số câu , các con đến trường Ams này, vào lớp Anh 2 này để làm gì" rồi cô gọi mấy đứa XYZ đứng lên nói, rồi cô lại tiếp " Để học tốt có cần kỷ luật tốt không?" Rồi thì blah blah blah, sau đó là một loạt ví dụ từ các khóa đi trước ( cô sử dụng cách mở bài tương liên :D ), tất cả những cái đó để dẫn đến vấn đề là lớp đã vi phạm quá nhiều nội quy trường từ đầu năm đến giờ và thảm kịch chính là gần như toàn bộ lớp phải nộp bản kiểm điểm vào thứ 5 tới... Thiện tai thiện tai !
Tiếp theo là..." một lớp tốt có cần kỷ luật tốt không? " - đó là câu chốt của một vấn đề được mở ra để bàn luận và giải quyết . Kết quả như bạn Trố đã nói, thay toàn bộ cán bộ lớp. Đội ngũ dày đặc thế không biết có làm nên chuyện không nhở :|. Mọi chuyện từ từ sẽ rõ....
Tiết toán không có gì đáng nói. À có, thằng Trố ngồi dưới tao cứ ăn chóp cha chóp chép làm tao bực cả mình, mắt đã cận không nhìn thấy gì nó lại còn làm mình vừa đói vừa không nghe được nữa chứ, tao giết thằng Trố...b-) .

*Chú ý :
- Ngày mai kiểm tra Tin một tiết mà tình hình là tao chả hiểu gì cả
- Mai học văn học - soạn bài sau bài những câu hát tình nghĩa
- Thể dục mai gặp thày Kiên đẹp trai :))
+ Hình như trực nhật vẫn tổ 1, nhắc thể để.....những tổ khác yên tâm :))

Chủ xị chương trình thời sự
Chi bi (Quyên gọi)
Chi chít ( bảo Trâm gọi)
Chim Bướm( con La gọi)
Na Tra (con Hà Phương gọi)
 
kinh đây kinh đây :))
thỉnh thoảng con này mới són được 1 bài mà chất lựong vãi cả hàng :))
mod đâu, tao iêu cầu cộng điểm cho Bướm nhà ta :))

2 mờ: tình hình là cái ava móc đâu trông xa xôi hẻo lánh thế nhở 8-}, cứ như full house í hế hế :)), chị đây vẫn là bí đấy em ạ 8-} 8-} , tự hào nhở ;;) , PR nhở :)>- , sao không cắt cha quả bí đi cho đỡ nặng nợ :|

mà tình hình là sao con Chi viết đầy đủ tường tận họ tên thế kia b-) , cứ lồ lộ ra thế, có ngày chết đấy con ạ :>

----------

mai kiểm tra Tin, mk, đầu mình không thể tiêu hóa mấy cái thể loại bài của xêkô 8-}
học hành vất vả kết quả như híhí :)) ( định bắt chước con Lít nhưng thôi, nghe kinh quá đi mất 8-} :)) )
 
lồ lộ cái gì cơ hả mày? :"> <<< vừa viết được một bài "chất lượng vãi cả hàng ra " ( không đạo văn :))) đã câu bài :D
 
La đã viết:
Sau một hồi nghiền ngẫm mới hiểu ra. Quả là A2 rất thâm thúy + trìu tượngc :))

mod đâu, tao iêu cầu cộng điểm cho Bướm nhà ta
Tớ chả có quyền cộng đâu :)) Nếu được thì bây giờ điểm của mình sao còn là 10 nữa :-? :))
dance.gif

Chức tước của A2 thay đổi ra sao rồi ??? Sao bạn Chi không thông báo zi` cả :-? Nhân đây tặng bạn Chi chữ ® cho vào chữ kí nè. Hàng xịn đó b-)
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên