=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hú hú
các bạn Anh2 cố lên nào=D> =D> =D> =D>
đừng để bạn gái nào bị đem đi cống nạp 8-} 8-}
h này chắc xong rồi chứ nhỉ b-)
Thua hay thắng thế mấy ku ơi :))=D> , nếu thua thì đây là câu hỏi tu từ, nếu thắng thì bọn mày cứ thoải mái trả lời 8-}
Thế nhé:)>- :)>-
 
xin lỗi các bạn gái là lớp mình thua mất rùi
5_0
nhưng xin hứa là thứ bảy này các bạn đi xem thì sẽ thắng
buồn wa
 
mie., thua xong nhục mặt với mọi người quá
Mở đầu bằng việc quân số ko đủ, ko có ai dự bị, ko có ai cổ vũ
Sau đó là ai cũng đá tồi, ko giữ được vị trí của mình
hậu vệ kèm bóng ko thèm kèm người (Kún sau đó đã sửa sai)
tiền vệ đá sai vị trí, ko kiến thiết bóng lên được, kĩ thuật đã ngu lại còn lằng nhằng (điển hình là mình), làm cho tiền đạo phải lùi xuống đá tiền vệ (Tùng lớp Anh1)
Quả thật là qua trận này mới biết là mình chẳng đến đâu
Phải xem xét lại nếu ko lại thua 10 lý 2, lúc đấy chẳng dám nhìn mặt ai nữa
 
đúnh đấy trận này tất cả mọi người đều thay mặt đội bóng xin lỗi các bạn gái
 
thua thì lần sau cố gắng thôi
nhưng mà tại sao thua nhiều thế ban Trố?
mà tại sao lại ko có ai dự bị?????????
 
uh
tại ít người wa
monh các bạn tha lỗi trận sau sẽ phục thù
 
thế 11L2 đá đấm thế nào mày? Còn mình?
tiền đạo?tiền vệ? sơ đồ chiến thuật?????
trận sau cố gắng phục thù nhẩy!!!!!!
 
11 lý 2 có 6 anh tuyển trường
còn bon lớp mình đá không ổn lắm
 
uh
tình hình là sáng nay tao không đi được vì lý do vớ vỉn:((
đành ngậm ngùi ở nhà cầu Thượng Đế cho các bạn đá thắng.
Nhưng kết quả thì ngược lại!!!!!!!!!!!!!!!!
Chắc là do không có dự bị lẫn cổ vũ.
Nên các bạn đá dưới phong độ.
Không sao!!!
Hãy cố lên hỡi toàn thể đội bóng 10A2.
Yên tâm là thứ 7 sẽ có limit các bạn nữ đến cổ vũ.
Lúc đó anh tin là các chú sẽ thắng.
b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh phải cố chứ
thứ bảy này có các bnaj gái đi cổ vũ thế thì nhất
lại còn có một người mà ai cũng bít là ai đấy đi xem thì nhất
chắc tao đá hay lắm đây hay là tao làm dự bị để được đứng ngoài nhỉ
 
hì nó nói thiếu xin lỗi nghe
đinh chính này: cố lên A(1+2) =A3 :p
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
và vâng, đây là cục diện của trận đấu
đội bóng lớp mình ngay pha đầu tiên đã rối tung cả lên
chuyền lung tung và vào chân đội bạn 8-}
đội bạn có bóng xông lên và tìm cách sút:eek:
nhưng vẫn ko sao vì đội mình đã co cụm đứng xếp hàng trước khung thành=D>
mấy pha sau đó hoàn cảnh tương tự8-}
cho đến 1 lúc nào đó, đội trưởng Mạnh Tùng A2 máu lên, quyết định phản công 8-}
đó là 1 pha phản công rất thiếu sắc nét[-x , bóng bay tả tơi và bị phản công
nhưng cú sút của đội bạn ko tìm được đường dẫn đến khung thành do sự xuất sắc của thủ môn HZ ( Hôi Zang) =D>
ko thất vọng sau quả đầu tiên, đội bóng tiếp tục phản công
liên tiếp những cú sút bị cản lại
những đại ca 11 lý 2 xông lên 1 cách trâu chó
và sau 1 lần phản công, các anh đã có bàn thắng, bắt nguồn từ 1 đường chuyền sắc bén sang bên cánh trái, và anh Minh Đức, chuyền bóng ngược lại và GOAL!!! :(:)((
nhưng sau đó, các anh ý liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội
còn đội bóng chỉ lằng nhằng ở giữa sân, ko thoát được bóng
Nhưng sau đó, điều gì đến cũng phải đến
liên tiếp các bàn thắng được ghi :((
và kết thúc ở tỉ số 5_0
 
5-0 là 1 tỉ số rất đậm.Bị chúng nó chửi là rất xứng đáng(cần phải nói thêm rằng bọn Toán Hóa Lý 1+2 chửi mình như chó).Ko sao,mai mình gỡ.
 
Hôm nay anh em thua đáng lẽ ko nhiều thế bởi đội họ đá cũng ko quá hay.
Được cái hậu vệ của họ như Chelsea.
Ai đời đá với lớp dưới mà hậu vệ nhung nhúc ra.
Ko phải lo. Anh em chỉ bị sa sút phong độ thôi.
Phong độ là tạm thời.
Đẳng cấp là mãi mãi.
 
nhọc minh nói wa chính xác minh cũng chỉ bị sa sút phong độ như mu thui
phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi
chúng ta sẽ phuc thù sau
 
Thui các bạn lớp ta + A1 (với đội hình khá tạp nham, chẳng đâu vào đâu)đá với một đội có 6 anh tuyển trường mà vẫn cầm cự được 5-0 là tốt lắm rồi
Hoan nghênh tinh thần các bạn.
Nhưng mà tình hình là sáng thứ bảy tớ phải đi học Lan Anh. Các bạn dịch giờ lên 6h hoặc xuống 9 giờ được không?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên