Re: Bạn nào học anh 2 thì vô há!!!
ờ, đúng thế đấy, hôm nay tao phải nói rõ 1 số chuyện
tình hình là tao đang
chán ốm mấy cái trò trêu nhăng nhít của bọn mày.
như trêu con uyên là có cơ sở (cái này tao thề là nói thật, ko có ý trêu ai tí nào), bởi thằng gà giang ít ra cũng có ý với UB, nếu hỏi nó chắc chắn nó cũng sẽ công nhận như thế.
nhưng như tao là 1 kiểu trêu
ko có tí tẹo teo cơ sở nào hết. tao
ko dính dáng tí gì đến thằng tùng ý, thật sự tao cũng ko hiểu bọn mày (nhất là con giang béo X-() lấy chứng cớ đâu để nói lăng nhăng thế. ai muốn cứ việc đi hỏi thằng đấy, tao đem bất cứ cái gì ra cá là nó cũng sẽ bảo chuyện đấy
100% ko có thật
nếu cứ ghép theo cái kiểu ko có cơ sở như thế thì có thể ghép hà phương với thằng american, ánh với đức minh, béo với pokemon chẳng hạn ~~> rõ ràng
ko thể chấp nhận đcmà tình hình là tao cũng rất bực mình, bọn mày cứ toe toe nói thế trên lớp, thằng ý nghe thấy thế nào nó cũng
hiểu nhầm rồi tưởng bở này nọ. thế có phải làm khó nhau ko
tóm lại tao chấm dứt chuyện này 1 lần và là lần cuối cùng.đây là 1 trong số rất ít bài tao nói nghiêm túc
chấm hết
----------
yeah, that's my hịch:>