~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

ơ các bạn bơ mình :( =((

tình hình là mình đã lập facebook group cho lớp để tiện share ảnh và các thứ, bạn nào có fb account thì join nhá :D
 
Các bạn đi chơi à? Vui thế:-h , mình rất muốn đi cùng nhưng mai mình về quê rồi còn đâu=(( , chúc các bạn đi chơi vui khỏe, mạnh khỏe để còn chiến đấu những trận cuối cùng trong tuần sau;)
 
đi Bát tràng mình thấy chả có gì mà chơi ý, lượn qua lượn lại mấy cái hàng gốm, mua sắm vớ vỉn, ng ta có cho mình tự nặn quái đâu ( mà thực ra là có, nhưng mà hôm sau mới được quay lại lấy đồ, vì người ta fải nung nữa mà, t-t eo, mệt chết được, :(
đi Bát Tràng thì chỉ đi nhóm ít người thôi. Đi đông đông tầm chục đứa trở lên thì đảm bảo chán chết, tìm chỗ nào to to rộng rộng đàn đúm đập phá mới thik >_<
 
ơ mình cũng muốn đi vs lớp, dưng mà phải đi Ba Vì vs gia đình mất rồi :(
muốn ăn bún chả hát karaoke =((
 
thế đi đâu bây h =((, có chỗ nào rộng rãi thoáng mát =((
mà lớp mình đâu hết rồi nhỉ :|
 
Thư kí đây ^^ Tình hình là đợt này trời khá là mát mẻ, nên fương án đi bơi bị bỏ qua ngay lập tức. Thiên Đường Bảo Sơn thì các bạn ko thík đi < mà nói thật thư kí bị dị ứng xe bus ạ :"> > Bát Tràng thì đụng hàng lớp hoá, mà ở đấy ngoài nặn gốm ra chả còn gì khác, mà 2 lớp cùng đến thì hết nặn :|
Trong khuôn khổ hạn hẹp của 1 ngày đi và ko có sự support của fụ huynh ... :-s mình đang si nghĩ =.="
 
hừm, cả lớp 54 con người, 54 cái nhà mà ko tìm được đứa nào có nhà to, thoáng mát sạch đẹp, thik ăn bún chả hay sao :))
 
Nhà mình thì luôn sẵn sàng rộng cửa đón các bạn. Nhưng nó ở rất xa và khá bé :| nếu các bạn muốn chúng ta có thể quạt chả trên sân thượng nhà mình rồi trải chiếu ra ăn ;)) Nhà mình có lò nướng bánh, lò vi sóng, máy nướng bánh vì mà máy tính nối mạng trọn gói =)) Nghe thế có đủ hấp dẫn ko nhỉ :-?
 
:x nhà bạn Nga có vẻ ấm cúng ghê :x mình là mình đồng ý rồi nhé
lớp mình đâu rồi, ơ hay, được cái tối đáng lẽ phải lên mạng xả hơi xả stress thì lớp mình bò đi đâu hết rồi thế nhỉ, chả đứa nào máu me đi với lớp à ? :-|
 
các bạn chắc ko muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài =))
nhiều người phải đi với gia đình lắm
à có gì bắt đầu t2 hối thúc Xuyến Mama vụ tham quan 2 ngày + xúc tiến các thể loại giao lưu ;;)
 
Nhà mìh có đủ chỗ này:x
Nhưng mà thiếu mình=((

ko đi đc với lớp rồi=((

anw, đời còn dài và tháng ngày ăn chơi đag rộng mở fía trc:x
Ko có dịp này có dịp khác:x fải hem:*

Hẹn các bạn sau vậy:(


Ôi hèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
tự doooooooooooooOOoooOooooooooooooooooooooooo
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x;x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 
các bạn nè, còn bao nhiêu bài tập ở phía trước, ktra bao nhiêu môn, sao cứ lo chơi bời thế :|
mà hè mình nghĩ là thời gian để ôn tập, bổ sung kiến thức thiếu hụt, chứ k nên chơi bời nhiều, k lại giống cậu bé ham chơi điện tử xong bố chết biến thành nhà sư có từ trường như trong chuyện của cô GDCD đó :|
 
các bạn nè, còn bao nhiêu bài tập ở phía trước, ktra bao nhiêu môn, sao cứ lo chơi bời thế :|
mà hè mình nghĩ là thời gian để ôn tập, bổ sung kiến thức thiếu hụt, chứ k nên chơi bời nhiều, k lại giống cậu bé ham chơi điện tử xong bố chết biến thành nhà sư có từ trường như trong chuyện của cô GDCD đó :|


Học tập bí thư trẻ đi các bạn:-w
Mình sẽ tự kiểm điểm trc gương vì đã k cố gắng trog tjan qua:-w
=))=))=))
 
trời đất thứ 6 mình bận rồi :((
vừa nhận dc tin xong
thế vụ tham quan thì sao, giao lưu thì sao =((
nhất là tham quan ý =((
 
các bạn nè, còn bao nhiêu bài tập ở phía trước, ktra bao nhiêu môn, sao cứ lo chơi bời thế :|
mà hè mình nghĩ là thời gian để ôn tập, bổ sung kiến thức thiếu hụt, chứ k nên chơi bời nhiều, k lại giống cậu bé ham chơi điện tử xong bố chết biến thành nhà sư có từ trường như trong chuyện của cô GDCD đó :|
câu này k thể chất hơn rồi=))=))=))=))=))
bí thư của chúng ta có tinh thần rất cao 8->
chúng ta nên thưởng tặng b NVS 2 cái thùng để có thể úp đc vào thứ 2 tới :x:x
 
vâng mình vừa chửi rủa bạn NVS ngoài yahoo mà bạn ý vẫn ko chừa cái thói chăm học >"<
Tại tự dưng trời lạnh đâm ra là các bạn ngại đi chơi nhể :-s Thôi có bao nhiêu đi bấy nhiêu :))
 
các bạn có thể chửi mình bây giờ, nhưng sau sẽ hối hận vì đã sống hoài sống phí đó.
K thấy bao nhiêu tấm gương anh Phong hs nghèo vượt khó đó hả, họ đã hi sinh vất vả để có đc cái chữ, vậy mà chúng ta có hẳn 1 mùa hè nhằm bổ sung kiến thức thì lại k tận dụng :( thử nghĩ xem có nên k
Mình nghĩ nên nói chuyện vs cô chủ nhiệm về một cuộc họp tìm ra phương án kế hoạch ôn tập hè hiệu quả. Các bạn thấy sao ;;)
It's time to study now :x :x :X
 
ôi bạn bí thư=))

Bạn còn jữ cái jọng đấy là mìh nghỉ chơi vs bạn đó=))

Thôi hè năm nay bí thư chăm chỉ học thì năm sau fòng 2 cho bí thư ngồi 1 mìh 1 chỗ nhé=;;)


Ôi các bạn trẻ=(( đóng qần áo rét đã cất đi của mìh h fải lôi ra để đi nghỉ 30-4=(( đời thật khốn:((
 
Back
Bên trên