Sáng nay khi thức dậy, chưa gì đầu mình đã toàn thi toán với mấy công thức và mấy cái hình lộn hết cả lên8-| , chả biết chiều nay có làm ăn được gì ko:-@ , việc thầy Hiển tiếp tục trông ở phòng mình là điều ko thể8-| , thôi thì đành hi vọng biết đâu hôm nay có ai dễ dãi thì sống vậy8->
karaoke :x :x :x
nhưng mà ko thik đi xem phim đâu, xem phim chán lắm T-T T_T T_T 2 tiếng đồng hồ chả nói được câu nào, nếu xem thì kéo nhau về nhà đứa nào ý mà bật ti vi lên xem còn vui hơn!
mình recommend là đi ăn rồi kéo nhau karaoke :x :x :x
lớp mình cho ý kiến ý cò đi nào :x mà đi karaoke vào ngày lễ thì phải đặt phòng trước ý, không là chả có chỗ mà chui vào đâu >_< đi ăn thì ăn gì hả các bạn trẻ :x :x :x chỗ nào rộng, mát, ngon, rẻ, gần ??? ( ko phải Thanh chè đâu nhá ) )
phản đối đi Bát Tràng, nắng chang chang, lên đấy để về thành con heo quay à T_T đi rồi, kinh nghiệm khá đau thương T_T
Mình thấy kéo nhau về nhà bạn nào rộng rộng, góp tiền đi chợ về tự nướng chả ăn với bún :x :x :x khá vui , ăn xong ai vẫn còn máu me thì kéo ra quán karaoke làm tăng 2 :x :x :x