Dương Nguyễn Phương Uyên
(Eryne_Constantine)
New Member
Bạn Nga rất được tớ hoan nghênh cho quả ủng hộ vừa trên. Hiện thời mon maman đang ở Ho Chi Minh City, hố hố hố, nên tớ frei cho đến khi nào pater về nhà. Há há, tuy nhiên đến thứ 6 này là bà ấy lại về thống trị mọi người, nên chỉ khốn khổ mình thôi. Tình hình có đến hai chậu bát đũa cho tớ rửa, còn quần áo giặt rồi phơi rồi là, rồi lau nhà nữa- phải xong trong hôm nay trước khi có người đến giúp vào ngày mai. Maman ác thật. Do vậy tớ tạm thời không có thời gian vẽ vời mấy, lúc rỗi thì tớ hết hứng rồi, vả lại chưa có gì chắc chắn về khoản ý tưởng hết, nên làm ơn du di thời gian cho tớ một tị.
Cám ơn bạn Nga đã tình nguyện. Nhưng tớ e cái váy của tớ không đậu được trên người bạn, vì nó cũng khó mà đậu được trên người tớ. Bạn chỉ cần bước một bước là nó tụt thành đống dưới chân bạn ngay.
Cám ơn bạn Nga đã tình nguyện. Nhưng tớ e cái váy của tớ không đậu được trên người bạn, vì nó cũng khó mà đậu được trên người tớ. Bạn chỉ cần bước một bước là nó tụt thành đống dưới chân bạn ngay.
Chỉnh sửa lần cuối: