Anh Đức và Quyên vào nhà thờ

Trịnh Thanh Hà
(spotted_lambie)

New Member
Cha cố đang giảng đạo trong nhà thờ, mọi người đều ngồi nghe say sưa; chỉ có một con chiên, anh Đức thì lăn ra ngủ, Quyên - vợ Đức, thấy vậy liền lấy cái gậy nhỏ chọc chọc anh ta để Đức tỉnh dậy
Lúc này linh mục đang giảng đến chỗ chúa sáng tạo ra Adam và Eva, ông hỏi các con chiên :
-Đấng cao cả nào đã sáng tạo ra Adam và Eva ?
Lúc này Đức bị Quyên chọc nên tỉnh dậy kêu to : Chúa ơi!
Cho là Đức trả lời đúng câu hỏi, linh mục lại giảng tiếp . Một hồi ông ta lại hỏi :
- Trước khi bị trừng phạt thì Adam và Eva sống ở đâu ?
Đức bị chọc cái nữa nên tỉnh dậy hét to : Thiên đàng!
Nghĩ là con chiên này đã trả lời đúng, linh mục giảng tiếp, một hồi linh mục lại hỏi :
- Câu đầu tiên Eva nói với Adam khi hai người bị trừng phạt phải xuống mặt đất là gì ?
Lần này bị Quyên chọc khá mạnh, Đức tỉnh hẳn và nói :
-Nếu lần sau mà còn dùng cái đó chọc vào người tôi thì tôi sẽ giật lấy và bẻ gẫy nó
Linh mục : ???!
 
Oái, vừa thấy Quyên là người yêu bác Phongbit xong :-B Đã thành vợ anh lúc nào thế :D
 
DDo^` va^t. hay ddo^ va^t. the^' :))

Font Tieng Viet cua HAO bi dien :|
 
nhớ là đừng có dùng cái đó chọc vào người Quyên đấy nhá, nếu không thì Quyên sẽ giật lấy và bẻ gẫy nó đấy :)) :))
24.gif
 
Oái, được rồi :D Để tao đi dỗ :( Khổ quá :D Tao có làm gì đâu :D

@ HM : yên tâm là muốn bẻ không được đâu :D " Dẻo dai" lắm :))
 
anh Đứt ạ anh là anh hơi bị lăng nhăng đấy :p cái box vườn cười này chỗ nào cũng thấy anh :p
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
@ HM : yên tâm là muốn bẻ không được đâu :D " Dẻo dai" lắm :))
cái đấy thì chỉ có Chúa, mày và em Quyên biết thôi :))
 
oái, ừ nhỉ ? :-? Thế có lẽ còn nhiều người nữa mất :D

To Phương : thông cảm, đây là nhà thứ 2 của tớ :D Bên cạnh đống SAT ra :))
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
oái, ừ nhỉ ? :-? Thế có lẽ còn nhiều người nữa mất :D

To Phương : thông cảm, đây là nhà thứ 2 của tớ :D Bên cạnh đống SAT ra :))

... =D> =D> =D> =D> :* :* . nghe anh Đức nói câu này mà lòng lâng lâng ... đếm nay về thì mất ngủ ... cuối cùng thì VC chúng ta cũng có nhà để ở rồi các cán bộ ạ ... :)>- ... ăn mừng vì vừa xây được 1 cái nhà trong VC nào ... :)>- =D> :)>-

.. P/S : ...2 cái :* trên kia không phải là dành cho anh Đức đâu nhé ... =; .. đừng nhầm .. :D ... :))
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. P/S : ...2 cái :* trên kia không phải là dành cho anh Đức đâu nhé ... =; .. đừng nhầm .. :D ... :))

Đúng rồi, Đức làm gì có diễm phúc đó, 2 cái :* trên kia là dành cho anh :)) :)>-
 
:eek: :eek: :eek: .. sao ở đời lại có người điên cuồng thế này nhỉ ... :eek: :eek: ... anh Zung không sợ nói xong câu này thì cả hàng tấn công đi hết mười mấy cái à ... :)) b-)
 
Anh Dũng đừng xí xớn :D Thực ra là cho em đấy :D Nhưng vì em Thủy ngượng :D :)) nên không dám nói ra thôi :D Không thấy em ấy đang khen em uh :))
 
Back
Bên trên