Amschatters đi chơi đee

Bùi Lê Chi
(metalrocker)

Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Giống như mọi năm, thời gian này có nhiều người #ams về, khi nào bạn hiền Liverpool với chị Amazing, anh Kiên anh Ke thiết kế 1 hay 2 ngày đi chơi xa đê :)
Quên mất : hôm qua bác Pinkf về rồi, tha hồ được nghe bác cười :D
 
khiếp lắm cả nhà ạ, chiều nay em đang ngồi trong fòng thi tự nhiên cell rú ầm ĩ (quên ko tắt máy), ra là bạn hiền GM call ạ, conbé sợ xanh mặt mèo. Ani-wầy, may lúc đó giáo đang fát đề và cũng đương ồn ào nên ko sao. Xong đến lúc sắp hết giờ lại thấy số lạ gọi, ra là anh GM đang ngồi ở nhà anh Pinkf ạ. Chết chửa, về mà ko thèm contact em lào, chí ngay em GM thế có chết không cơ chứ! Chillnhớn ôi nà chillnhớn hihihi ;)
GM, tớ thắc mắc khủng khiếp rằng thì là mà tại sao ấy lại biết pinkf về muh đến nhà chơi trong khi bọn tớ chẳng biết mô tê ất giáp gì sất hihihi :p
 
Sướng khủng khiếp ! Em nghe nói Hà nội năm nay lạnh lắm mà !

Mọi người có vẻ liệt nhiệt thế!!;) Anh Chi lại thổi còi tiếp à (cẩn thận kẻo đứt hơi:D :mrgreen: )

Good luck
 
ehehe, a. Khải à, hôm qua cũng đã nghe được ý kiến của 1 chú muốn quay lại Tam Đảo như đợt tháng 1 năm trước rồi đấy! Lên đó mà nghỉ mát thì quá hạp còn gì ;). Nhưng thui, chưa bàn vội, thi cử cho xong đã, híc :)
Vân, về mà chơi em hehehe :D
 
Hehe tình hình là ko có địa điểm chú ạ, con gái thì nhiêu nguời say xe muốn đi xe máy.. có chỗ nào vắng vắng mà không xa lắm thì hay :)
 
hehe, Chi đã kịp khảo sát rồi đấy à? :mrgreen:

Hay là đi Tuần Châu đi, tớ chưa biết nó méo tròn ra răng hehehe :D :D :D. À mà đi xa xa tị hoặc 2 ngày thì làm sao đi xe máy đc? :rolleyes:
 
2 ngày sợ mọi người không đi được.. 2 ngày thì.. chỉ mình 2 ta đi thôi ;)
 
Nghỉ hay không cũng được... đằng nào chẳng phải chuẩn bị cho vụ giao lưu :D
 
Tưởng đông người đi chơi hóa ra có mỗi mấy mống viết đi viết lại các bài à.
 
he he ít thôi, anh với em đi chơi nhé :D
 
địa bàn hoạt động của Chi có vẻ rộng nhỉ.
 
Riêng Hương thì là ở bể bơi hê hê :D
 
ho, di choi xa so that, nho lai lan truoc lop minh di choi xa, minh chua sao nhung thang ban no bi dua ban cuop mat 21 nam giu gin .... he he (the nao cung co may cha nghi xau, nhung ko sao, minh chua lo^. ten no ra day, ha ha ha)
tot nhat o nha, quyet giu khong the de mat trang nhu teh duoc
Chu thich: bai de ca^u!
 
vớ vẩn, không ai đi chơi hay tụ tập gì hết, nhân danh những amser yêu nước ở nước ngoài không về nhà được, em tuyên bố không có tụ tập chơi bời gì hết cho đến tháng 12 năm 2004 khi có nhiều amser yêu nước về HN hơn!!!!!!!!!!!!!! :( :( :D :D :D
 
:)) Giang hồ hiểm ác, biết đến bao giờ sóng lặng đây..............

Bạn Liv thân mến, lâu lắm rồi ko gặp, cho mình hỏi thăm tý được không? :D

To Phạm Minh Ngọc: Anh khuyên thành thật em là em sửa cái giọng khệnh của em đi ;) gần đây anh đọc được mấy bài em post, lúc nào cũng như là thích gây sự ý!

Cordialement
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên