Airbus

Vu Tuan Hung
(hungapu)

New Member
Có 1 bà mẹ có 3 cô con gái đến tuổi lấy chồng. Bà buồn lắm nhưng cuối cùng cũng phải để cho chúng nó đi lấy chồng. Tuy nhiên, bà dặn các con phải gởi thư về báo tin cho bà biết tình hình ngay sau khi lấy chồng.
Cô chji lớn nhất sau 1 tuần về nhà chồng liền gởi thư về. Bà mẹ mừng lắm, mở thư ra xem thì chỉ thấy trong thư có ghi "Nescafe". Bà suy nghĩ một chút và chợt nghĩ ra, bà chạy đi tìm gói Nescafe thì thấy trên bao bì có ghi là "good till the last drop". Bà rất vui vì thấy con gái mình được hạnh phúc.
Cô em thứ 2 thì phải 2 tuần sau bà mới nhận được thư. Trong thư lần này bà thấy "Dulhill" ngay lập tức bà tìm thấy bao thuốc lá- "extra long, king size". Tuy có hơi lo lắng, nhưng bà cũng an tâm vì dù sao con mình cũng vui vẻ.
Còn cô con gái út thì mãi 1 tháng sau bà mới nhạn được thư. Trong thư chỉ có 1 chữ "AirBus". Bà biết ngay phải làm gì. Bà tìm ngay tờ quảng cáo trên báo của AirBus và thấy "3 times a day, 7 days a week, one way and return".
 
Back
Bên trên