Ai nghe Quick & Snow show thì vô đây nhớ!!!

em là em ghét muỗi nhất trên đời :((
em ghê sợ mấy con muỗi í lắm í
đúng là con cháu của dracula 8-|
 
=)) Chị ko ghét muỗi = gián :-s, mặc dù muỗi là kẻ thù ko đội trời chung của chị :| chính chúng là hung thủ khiến cái chân chị cứ hè về là hoa nở tưng bừng:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
quit làm gì em. đang vui mà :D

còn mỗi 2 người thì có gì vui :D

K. Kíngton town - UB40

Hà ơi :D chắc là thấy gián ghê quá ko dám đánh hử :D nên là đánh tạm con muỗi cho đỡ ghét :D

giận gián đánh muỗi :D

YM của em là gì thế :D ra ngoài nói chuyện tiếp. quit game làm gì em :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
L: let it be - the beatles
bài này thì khỏi phải nói
em dùng nó làm thuốc trợ niềm vui mỗi lúc chán đời heeee :))
 
O: one way ticket- Eruption

Bài này em chưa nghe bao giờ, chỉ thấy ông anh em suốt ngày hát
nghe ghê khiếp!
 
p. Polaris - Kang ta
Pine tree - Kang ta
nốt:D

Anh à anh à;;) bao tuổi? tình trạng hôn nhân? Số đo 3 vòng? chiều cao cân nặng? nhóm máu? đẹp zai ko;;)thông minh ko học giỏi ko? Biết.. đập muỗi dẫm gián ko ;;) :D:D :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế à
thế thì phải nghe thử cho bít
Q: Que Vuelvas- Shakira
 
Em trả lời câu hỏi của chị về anh trai nào :|
R - ready or not A1
 
Anh đấy á, 32 tuổi (é, chị ơi, iu làm chi), lập trình viên ở HiPT
chưa vợ
chưa người iu
thông minh
học giỏi
ngồi bên máy tính chỉ biết gõ chứ không biết đập
mà em chưa thấy ông đấy đập muỗi bao giờ, chẹpchẹp
anh họ í mà
bà nội em sinh hạ 11 người con ( bà ơi, sao bà khỏe thế)
nên có sự chênh lệch tuổi đáng kể giữa bố em và các bác ===> có sự chênh lệch đáng kể giữa em và các anh chị em

----------

S: Shake it off - mariah carey
shake , shake, shake it off
shake , shake, shake sadness off
 
Trương Hải Hà đã viết:
p. Polaris - Kang ta
Pine tree - Kang ta
nốt:D

Anh à anh à;;) bao tuổi? tình trạng hôn nhân? Số đo 3 vòng? chiều cao cân nặng? nhóm máu? đẹp zai ko;;)thông minh ko học giỏi ko? Biết.. đập muỗi dẫm gián ko ;;) :D:D :p


hỏng hỏng hỏng :)):)):))

S. Stoney - Lobo
 
hỏng cái gì cơ hở a dũng
chị hà nhỉ, chị thấy seo?
T: the day U went away - M2M

----------

mọi người đi ngủ rùi à
;;)
:-/
chán nhỉ
còn mỗi mình chó nhật là em thui
buồn thiu
 
anh chưa ngủ đâu em ạ. :)) còn đống bài hóa chưa làm sáng mai 8h học rồi sao ngủ nổi 8-}

U. Until the time is through
 
E, ai có mấy cái talk này thì share đi :D, tớ có 3 cái chiều về up lên :D.
 
Lại Hồ Nhật Hoa đã viết:
hỏng cái gì cơ hở a dũng
chị hà nhỉ, chị thấy seo?
T: the day U went away - M2M

ừ, hỏng cái gì cơ hả Kim? Gái nào là gái ko tia zai huh ( nói thầm : les)?? Cứ tia zai mà hỏng thì hóa ra chỉ có bọn les là hàng khủng hả:-? :-? 8-|

A - A lovers' concerto
 
Back
Bên trên