Ai nghe Quick & Snow show thì vô đây nhớ!!!

em gõ nhầm, sorry
hoặc là em nhớ nhầm
dù sao thì cũng sorry
V: uhm khó nhỉ, viva forever- spicegirls haaaaaa :))
 
hay nhỉ
khi chữ kí của chị Hải Hà và anh Dũng lại có một mối quan hệ hay đến thế ;;)
Xin lỗi nếu em hơi...
Mong anh chị thông cảm vì phát hiện này quá " lý thú" thôi

Y: you were mine - avril
 
viva forever anh post rồi :D

V. Vincent - Don McLean

thằng này hát American Pie :D nghe bài Vincent đi hay lắm :D nhẹ nhạng một cách kinh khủng

thông cảm gì em.:D anh thấy trong bài Love of my life có đoạn đấy mà anh thik bài đấy :)) nên thêm vào cho nó đủ câu :))

trước chữ kí của anh cũng là đoạn này mà :)) g
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Addicted - Simple Plan:x :x.
chữ ký chị thế thì sao huh B-) ức chế gì à >:) cứ thử bật chị xem em >:)
 
=))=))=)) máu thế Hà :D làm thế em nó sợ =))=))=))

đừng sợ em nhớ trông thế nhưng chị ý hiền lắm đấy :D

B. By my side
 
em bít rùi
Sông Biển chỉ giận với Thuyền thôi
đâu nỡ giận với đứa đi xin nước, nhỉ, chị nhỉ :))

B: Boulevard-DanByrd
 
hiền huh? ;;) ;;) quá khen quá khen :"> nhg mà thật ra thì... nói cho cùng thì... xét 1 cách toàn diện thì.... cũng đúng thôi:"> :D:)) :p Trơ trẽn quá:))

Can't you feel the love tonight - Elton John
 
Nếu không phải... thì cũng chẳng sao. Just a summer night dream
còn nếu phải.... thì cũng chẳng sao. Just luve :))
 
em đâu có xin nước sông. nước khoáng chứ =))=))=))

giận thì cho thuyền lật à :)):)):))

C. Cry on my shoulder
 
D. Don't you cry- Kamelot

em Hoa nói cái zìa ko hiểu :-? tên bài nào thế, sao ko bôi đen :-? đã đến vần J đâu em nhỉ :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khổ lắm cơ hai anh chị này: nếuko phải... thì cũng chẳng sao. Chỉ là giấc mộng đêm hè (tên một truyện nổi tiếng của shakepeares thì phải)
nếu phải....thì cũng chẳng sao.đơn giản "chỉ là iu " ( tên một bộ phim hay sao ấy)

E: Everyday I love you-Boyzone
 
F. Fighter - Christina Aguilera

ờ ờ :)) just kidding:p làm zìa muh iem bức xúc thế :D, thế nước đã chảy chưa em? Khổ thân bị bố mẹ bắt thức để canh nước hả:( Dòng đời nó xô đẩy mình thế đấy. ai da... :-< .. ngày xửa ngày xưa cũng có 1 con bé tên là HH ngày ngày nó thức đêm trông nước và ghi lại chiến tích số muỗi đập được trong đêm đó.. Ngày lại ngày chiến lợi fẩm ngày càng nhiều và cuối cùng nó bị mẹ tét mông vì nghịch bẩn =)).. mẹ ko hiểu cho con con chỉ.. tự vệ thôi mà:)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì anh với chị hà có nói gì đâu em :)) có công nhận hay là phủ nhận đâu :))

G. Girl - The Beatles

nhà lắm muỗi thế Hà 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
H. Hello... is it me you're looking for..are you somewhere feeling lonely .. or is someone loving you..? nghe bài này từ hồi lớp 4... :x:x
 
I. I showed her I let my pride take me far away from the only woman I loved ..........

nhường vần J cho em đó Hoa :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp,anh chị post nhanh thế
thôi
em quit
để cho hai anh chị tha hồ thi với nhau
chẳng chen ngang nữa :))
heeeeeeee
cheerio

----------

J hả: Joe la taxi -Vanessa Paradis.
Bài này nhạc Pháp, siêu hay
singer giọng nghe cực dễ thương và ngộ :x
bài này nhạc của điệu Cha Cha Cha :) :))
 
ơ kìa em ! Sao em bỏ chị mà đi thế:( Có nước khoáng rồi quên nước sông à:( Chơi tiếp đi em:( Giờ này còn mỗi 3 người tam ca :( Em đi rồi thành song ca:( lát nữa thành đơn ca.. rồi vô ca 8-}, chả hiểu mình đang nói cái gì:(
 
Back
Bên trên