Ai muốn cười xoặc mồm thì vào đây

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Bạn vào đây làm zề
Không có truyện gì đâu

Thông cảm đang hút thuốc nên chưa post....
 
Bác điên quá ! ... làm em mất hứng !!
 
hahha, chết cười mất thôi,


truyện hay thế mà cũng làm ra được
:))

:lol:

mổi tội nồng nặc mùi thuốc, khét quá!
 
Hehe thôi hút xong thuốc rồi, viết tiếp nhá:

Thiếu dấu phẩy
Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hoá công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau:

"Cô Trâm cắt tiết anh Tuấn nhổ lông cô Thủy luộc trứng anh Hà mổ bụng cô Hương lột da anh Anh Trần rửa chim cô Thủy bóp mềm cô Trang chích băm nhừ cô Linh xào giòn".:D
 
Hé hé, đi dạo cả cái HÃO này thấy chú Tống Minh Tuấn dí dỏm nhất!
 
Khịc khịc, chuyện kiểu này em đọc cũng nhiều rồi, hay thật.
 
:lol: haha anh Tuấn làm quả này được lắm :lol:
 
:mrgreen: Hay thế ông anh. Vui tính thật:razz:
 
Nhung ma chuyen nay thay hoi la la tai sao nguoi ta co the quen hieu dau phay the duoc nhi??? ....( em xin loi hoi hoi ve duyen....)
 
he he he
tiếp bước nào.

Chuyện anh Tống làm cảnh sát giao thông.
Có một lần giáo hoàng sang Việt Nam. Chính phủ mới cấp ngay một chiếc xe Vôn ga cất trong bảo tàng "Tình hữu nghị Việt Xô" ra để đưa Giáo Hoàng đi chơi. Ngài thấy lạ quá, vì chưa được đi lần nào nên bảo anh tài xế cho lái thử. Đến chỗ rẽ lằng nhằng Hàng Bông, phần vì khoái chí, phần vì không rõ phải rẽ lối nào, ngài đâm ngay vào đường cấm.
Anh Tống lúc đó đang nghiêm nghị làm nhiệm vụ liền "toét toét toét"
Giáo hoàng (biết tiếng việt nhá) mới thò đầu ra:
- Ta là giáo hoàng
Anh Tống hãi hùng quá.
- Xin ngài chờ cho một phút, tôi về xin chỉ thị của cấp trên.
Nói rồi, anh Tống nhảy lên con GL bóng nhộn phi về trụ sở.
Cuộc đối thoại với xếp
- Thưa xếp, tôi vừa bắt nhầm một kẻ làm to lắm
- Lão nào, Bush à
- Không, nó còn to hơn
- Bin Laden à
- Dạ không, to kinh khủng lắm
- Bố khỉ, là đứa nào, Năm Cam à
- Huhu, thế đã may ạ
- Sư bố anh, thế cuối cùng nó là thằng nào
Lúc đấy, anh Tống mới khóc rống lên mà rằng:
- Tôi cũng không rõ thưa xếp, chỉ biết là nó có giáo hoàng làm lái xe cho nó !!!!!
 
Kể nốt kẻo khu tập thể sắp mất điện này.

Anh Tống tỏ tình.

Anh Tống rất yêu nước. Từ dạo chính phủ phát động phong trào bỏ xe máy, đi xe buýt, sáng nào anh Tống cũng bắt tuyến xe Trâu Quỳ- Giáp Bát đến VCB.
Chuyện tình yêu bắt đầu từ đây. Sáng nào, anh Tống cũng gặp chị Việt Anh trên xe buýt. Thấy chị Việt Anh thùy mị nết na, anh Tống đem lòng thầm yêu trộm nhớ.
Một hôm, anh mới lấy hết dũng cảm dúi cho chị Việt Anh một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Anh rất thích em, nếu em đồng ý yêu anh hãy đưa lại mẩu giấy này cho anh, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ" (anh Tống chưa học luật Môi trường !!)
Một lúc sau, chị Việt Anh bẽn lẽn quay sang, nhìn anh Tống trìu mến và chuyển lại mẩu giấy cũ. Anh Tống rú rít lên vui mừng và mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ!"
:roflmao:
 
:D hehe anh thì anh thấy cái cách đồng ý của chị Việt anh mới tuyệt vời làm sao, nó thật duyên dáng, ý nhị mà thơ ngây, cả một nghệ thuật đấy em ạ :D, vì anh biết chắc là chẳng có ma nào mà dại từ chối anh Tống này cả:D
 
Nè,Tống Minh Tuấn,
Hình như bài viết của you sai qui định rùi hay sao ý
:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một hôm qnh Tuấn đi làm mà quên khóa cửa (kéo dây kéo quần), vào cửa gặp cô thư ký . . .
TK: (nhanh trí) dạ thưa anh, sáng nay đi làm ngang nhà anh em thấy gara nhà anh chưa đóng cửa.
Tuấn: (đi vào phòng kéo dây kéo, xong bước ra hỏi chữa thẹn) thế cô có thấy chiếc mercedes của tôi còn trong gara không ?
TK: (láu lỉnh) dạ em không thấy. Em chỉ thấy một chiếc xe bò kéo, có hai bánh thật to và chở đầy rơm ở đó thôi...
Tuấn: . . . ! ! !
 
công ty của anh Tuấnlàm ăn thua lỗ, Anh Tuấn liền quyết định sa thải bớt nhân viên để cải tổ bộ máy, vực lại công ty. Anh bàn với vợ :

- Này em, nếu em chịu khó nấu ăn được tàm tạm cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng nghỉ việc.
vợ anh gật đầu đồng ý và nói với chồng :

- Còn nếu anh chịu khó Đêm Đêm ngủ với em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc.
 
Back
Bên trên